Thứ năm, 25/04/2024 | 20:54
RSS

Người hâm mộ nói gì sau thất bại cay đắng của U22 Việt Nam?

Thứ sáu, 25/08/2017, 07:00 (GMT+7)

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã có những chia sẻ rất thật về thất bại của thầy trò HLV Hữu Thắng tại SEA Games 29.

Chỉ cần một trận hòa là có vé vào bán kết với ngôi nhất bảng, thế nhưng U22 Việt Nam đã gây thất vọng tràn trề khi để thua trắng 0-3 trước người Thái, qua đó chính thức chia tay SEA Games ngay từ vòng bảng.

Sau trận đấu, người hâm mộ bóng đá Việt Nam  tỏ ra vô cùng thất vọng và buồn bã về thất bại của thầy trò HLV Hữu Thắng trước người Thái.

“Buồn quá, chúng ta đã cố gắng hết sức những vẫn không thể giải tỏa tâm lý thua người Thái, tất cả đều căng cứng và đánh mất chính mình. Thấy Công Phượng khóc tôi cũng muốn khóc theo. Thôi đừng buồn các bạn trẻ, còn nhiều cơ hội. Cám ơn vì tất cả”. bạn Dantungnguyen nói trong nỗi buồn.

"Tất cả chỉ tại thủ môn, làm triệu trái tim người hâm mộ thất vọng", bạn Hung Nguyen Huu bày tỏ sự thất vọng về thủ môn Phí Minh Long.

Người hâm mộ thất vọng với thất bại của U22 Việt Nam. Ảnh: Zing

Người hâm mộ thất vọng với thất bại của U22 Việt Nam Ảnh: Zing

“Việt Nam chúng ta đá những trận quan trọng đến tấm vé đi tiếp, toàn mắc những sai lầm ngớ ngẩn đến từ vị trí thủ môn, từ đàn anh đến đàn em. Thua keo này, ta bày keo khác, không về nhất thì về nhì, không về nhì thì về ba cũng được. Chúc các bạn may mắn lần sau”, bạn Hường Bùi nhận định.

Bạn Phạm Hoa đặt niềm tin và sự quan tâm vào bóng đá nữ: “Xem đội tuyển nữ đá thấy sướng hơn, họ xứng đáng được thưởng như các cầu thủ nam”.

“Đi hết thất vọng này đến thất vọng kia, niềm tin đã cạn kiệt, đến bao giờ lấy lại được niềm tin đã mất. Cứ đá thế này bao giờ mới thoát được cái bóng của chính mình”, bạn Phạm Hoa buồn bã thốt lên chua xót.

“Cứ mỗi lần nhắc đến bóng đá Việt Nam ở các giải đấu lớn tôi lại ứa nước mắt vì thất vọng. Nhưng nỗi thất vọng đó không phải vì cầu thủ hay vì HLV mà vì thể lực, vì quá nhiều nguồn dư luận của người hâm mộ bóng đá nước nhà. Việt Nam đã quá bay cao ở những trận đấu đầu tiên nên khi vào giai đoạn quyết định chúng ta cạn kiệt về thể lực, về lối chơi, chiến thuật bị đối thủ bắt bài. Tiếc cho U22 Việt Nam”, bạn Phạm Quỳnh bày tỏ sự nuối tiếc.

U22 Việt Nam 0 - 3 U22 Thái Lan - Sea Games 29. Nguồn: BVC Channel

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN