Thứ năm, 25/04/2024 | 01:57
RSS

Người đàn ông tật nguyền 2 chân dùng cả cuộc đời chăm sóc mẹ già và em trai tâm thần

Thứ ba, 02/05/2017, 07:32 (GMT+7)

Ông Xi Tiangen bị mất cả 2 chân trong 1 vụ tai nạn khi mới 19 tuổi. Mặc dù vậy, ông vẫn cặm cụi làm công việc đồng áng để nuôi mẹ già và em trai tâm thần.

Theo trang Shanghaist đưa tin, câu chuyện về ông lão bị mất cả đôi chân nhưng vẫn nỗ lực chăm lo cả gia đình suốt 40 năm ròng đã khiến cư dân mạng Trung Quốc vô cùng cảm động.

Được biết, ông lão tên Xi Tiangen (60 tuổi), ngụ tại Hà Nam, Trung Quốc. Ông bị mất cả hai chân trong một vụ tai nạn lúc chỉ vừa 19 tuổi. Dù vất vả là thế, song ngày ngày ông đều làm việc không ngừng nghỉ trên những mảnh ruộng của gia đình.

Ông Xi nấu ăn cho cả gia đình. Ảnh: Shanghaiist

Thế nhưng biến cố lại nhanh chóng ập đến, cái chết đột ngột của cha vào năm 1986 đã khiến ông Xi trở thành trụ cột trong gia đình, ông còn phải chăm sóc người mẹ già và cậu em trai mắc bệnh tâm thần.

Chỉ với đôi bàn tay, ông Xi hằng ngày không chỉ cặm cụi làm việc đồng áng mà còn giặt giũ và nấu nướng cho gia đình. Ông tiếp tục chăm lo chu đáo đến khi mẹ ông mất vào năm 2006 và em trai cũng lần lượt ra đi vào năm 2015. Sau đó, ông chuyển đến sống cùng họ hàng và tiếp tục với công việc đồng áng.

Ông Xi làm ruộng. Ảnh: Shanghaiist

Ngoài việc làm ruộng, ông Xi còn giặt quần áo và nấu ăn cho cả gia đình. Ông Xi tiếp tục chăm sóc chu đáo cho 2 người thân đến khi mẹ ông qua đời năm 2006, tiếp đến là em trai ông vào năm 2015.

Sau đó, ông Xi đến sống tại nhà anh họ, và tiếp tục hỗ trợ mọi người công việc đồng áng. Gần đây, sau khi biết đến câu chuyện của ông, một số người dân địa phương đã bắt đầu quyên góp, giúp ông với mức trợ cấp hàng tháng là 130 NDT. 

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus