Thứ tư, 24/04/2024 | 19:15
RSS

Người đàn ông bị đánh oan vì nghi bắt cóc trẻ em: "Tôi van xin nhưng họ vẫn không tha"

Thứ sáu, 23/02/2018, 06:41 (GMT+7)

"Thấy cậu bị đánh, tôi vội chạy đến van xin nhưng họ vẫn không dừng tay. Nhiều người liên tiếp dùng chân đá nhiều lần lên người, bụng khiến cậu Tuấn bất tỉnh", chị Tú - cháu ông Tuấn chia sẻ.

Người đàn ông bị đánh vì nghi ngờ bắt cóc trẻ em: Cháu cho cậu về nhà đi
Ông Tuấn bị đánh gãy 2 răng cửa và thâm tím khắp người

Có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Phủ Lý 3 ngày sau khi vụ việc ông Nguyễn Văn Tuấn (44 tuổi, trú tại thôn Chuôn, xã Châu Giang, Duy Tiên, Hà Nam) bị hành hung vì nghi ngờ bắt cóc trẻ em xảy ra vào chiều ngày 19/2 tại xã Hợp Lý (Lý Nhân, Hà Nam), PV Đời sống Plus đã có cuộc trao đổi với người thân đang chăm sóc ông Tuấn.

Theo ghi nhận ban đầu, những vết thương trên mặt và người ông Tuấn vẫn còn bầm tím trên diện rộng. Hai mắt tím bầm, sưng húp và có nhiều máu xuất hiện trong con ngươi. 

Phần gù hai bên mắt bị sưng to, gãy 2 răng cửa, vành tai trái bị rách phải khâu 3 mũi. Trong khi đó, phần bàn tay, bụng và một số điểm trên thân thể xuất hiện những vết bầm tím trên diện rộng.

Tinh thần ông Tuấn vẫn còn hoảng loạn, không chia sẻ được nhiều và liên tục kêu đau ở phần bụng và hông. Kể từ khi nhập viện điều trị, ông Tuấn được họ hàng luân phiên thay nhau túc trực để giúp ông ăn uống, rửa ráy.

Chia sẻ với PV Đời sống Plus, chị Tú (cháu gọi ông Tuấn bằng cậu) cho biết thêm về vụ việc. Theo đó, khi xảy ra sự việc, chị Tú có vào facebook và thấy được video phát trực tiếp cảnh một số người dân đánh một người đàn ông vì bị nghi ngờ bắt cóc trẻ em.

Người đàn ông bị đánh vì nghi ngờ bắt cóc trẻ em: Cháu cho cậu về nhà đi
Mu bàn tay và nhiều phần trên cơ thể ông Tuấn bầm tím trên diện rộng

"Sau khi nhìn qua dáng người, tôi vẫn còn ngờ ngợ. Khi hỏi qua một số người trong gia đình thì biết chính xác người bị đánh là cậu Tuấn. 

Lúc này, tôi có đến nơi và nói rằng đó là người nhà mình để van xin người dân đừng đánh nhưng họ vẫn không dừng tay. Nhiều người liên tiếp dùng chân đá nhiều lần lên người, bụng rất dã man khiến cậu Tuấn bất tỉnh nằm một chỗ", chị Tú thông tin.

Tiếp đó, ông Tuấn được đưa vào trụ sở UBND xã để đỡ bị hành hung và được đưa vào viện cấp cứu sau đó.  Chia sẻ thêm về tình hình sức khoẻ của ông Tuấn, chị Tú cho biết sau khi nhập viện và được các bác sĩ tận tình cứu chữa, sức khoẻ của ông Tuấn đã có nhiều tiến triển.

Tuy vậy, ông Tuấn vẫn không ăn uống được gì nhiều và phải cần đến sự hỗ trợ của người thân. Theo chị Tú, những khi đau quá ông Tuấn mới ngủ được một lúc nhưng khi tỉnh dậy xuất hiện tình trạng không nhận thức được.

"Cứ tỉnh dậy là cậu tôi lại hỏi trời đã tối chưa rồi bảo tôi là sao mày ở đây với cậu lâu thế, không về nhà à. Sau đó cậu tôi cứ luôn miệng bảo cho cậu về nhà. Tôi và người thân phải động viên mãi cậu mới ở lại điều trị.

Về cơ bản, những vết thương trên cơ thể đã hồi phục nhưng cậu tôi hay kêu đau bụng nhiều, tôi sợ sẽ ảnh hưởng về sau này", chị Tú thông tin.

Gia cảnh nghèo khó của ông Tuấn

Cũng theo chị Tú, sau khi ông Tuấn được minh oan, chị có đăng tải thông tin về tình hình bệnh tật của người cậu lên mạng xã hội facebook thì có nhiều người dùng những lời lẽ chửi bới, miệt thị nặng nề.

"Tôi có tìm hiểu thì được biết những người này ở xã Hợp Lý và có quen biết với gia đình cháu bé nghi bị bắt cóc. Hôm cậu tôi bị đánh, tôi cũng nhận ra nhiều họ hàng của cháu bé đó có thực hiện hành hung cậu tôi.

Sự việc đã rõ ràng nhưng từ khi cậu tôi nhập viện đến giờ không một người nhà của cháu bé đến thăm hỏi, động viên cũng như hỗ trợ về vật chất cho cậu tôi điều trị.

Mọi khoản tiền nong, chi phí đi lại, ăn ở, điều trị gia đình cậu tôi đều phải vay mượn ở bên ngoài. Tôi mong chính quyền vào cuộc mạnh mẽ để trả lại sự công bằng cho cậu tôi", chị Tú thông tin.

Trước đó vào ngày 19/2, khi chở cháu Trần Thị Mai (14 tuổi) đi mua bóng bay cho người cháu, ông Nguyễn Văn Tuấn bị người dân nghi ngờ bắt cóc cháu Mai nên đã hô hào mọi người đánh hội đồng dẫn đến thương tích nặng phải nhập viện điều trị. Vụ việc sau đó được 1 số người quay clip tung lên mạng xã hội facebook gây xôn xao dư luận

Nguyễn Duẩn
Theo Đời sống Plus/GĐVN