Thứ ba, 23/04/2024 | 22:28
RSS

Nghiện phim đồi trụy, hiếp dâm rồi ra tay sát hại bé gái 7 tuổi

Thứ sáu, 18/11/2016, 14:12 (GMT+7)

Vừa uống rượu và xem phim "mát mẻ" xong, thấy bé gái 7 tuổi nhà hàng xóm đi qua, gã yêu râu xanh đã kéo nạn nhân vào nhà để thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 18/11, TAND tỉnh Vĩnh Long đã xét xử lưu động vụ án “Giết người và Hiếp dâm trẻ em”. 

Theo Vietnamnet đưa tin, bị cáo là Nguyễn Văn Mười (44 tuổi, ngụ ấp Thành Phú, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long). Nạn nhân là em Phạm Ngọc Bích (7 tuổi, ngụ huyện Bình Tân).

Gã yêu râu xanh tại phiên tòa

Gã yêu râu xanh tại phiên tòa. Ảnh Vietnamnet

Theo cáo trạng, khoảng 13h30 ngày 6/8/2016, chị Phạm Thị Thúy Hằng (36 tuổi, ngụ xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, Vĩnh Long) đến cơ sở làm gối Tư Nâu tại địa phương và có dẫn theo 2 con là Phạm Thị Ngọc Bích (7 tuổi) và Phạm Gia Bảo (4 tuổi) để vừa làm thuê, vừa trông giữ.

Trong lúc đang đi làm, chị Hằng để 2 con chơi đùa tại cơ sở và đi ra ngoài mua đồ ăn. Khi chị Hằng trở về, phát hiện chỉ thấy bé Bảo mà không thấy bé Bích đâu nên báo người thân chia nhau đi tìm.

Sau khoảng 1 giờ tìm kiếm không gặp bé Bích, anh D.A.Kh (người quen với cha bé Bích) vào nhà ông Mười (cách đó khoảng 300m) để tìm thì thấy vết máu ở tủ lạnh. Linh tính chuyện chẳng lành, lần theo dấu vết, anh Kh. bàng hoàng khi phát hiện xác cháu Bích trong bao tải.

Nhận được tin báo, công an đã có mặt khám hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt hung thủ. Đến 16h cùng ngày, nghi can bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẩn trốn dưới gầm xe ô tô.

Hàng trăm người dân đã đến theo dõi xét xử

Hàng trăm người dân đã đến theo dõi xét xử. Ảnh Vietnmnet

Tại cơ quan điều tra, Mười khai nhận, sau khi uống rượu và xem phim "mát mẻ" xong, thấy bé Bích nô đùa ngang phía sau nhà y đã kéo bé gái vào trong nhà định hãm hiếp. Mặc cho bé gái phản ứng và khóc thét đòi mẹ, gã yêu râu xanh vẫn quyết thực hiện hành vi thú tính của mình.

Quá hoảng sợ, bé Bích khóc và bỏ chạy. Sợ hành vi phạm tội của mình bị phát hiện, nên Mười nắm chân bé Bích kéo lại, đối tượng dùng tay phải bốp cổ và dập đầu bé gái xuống nền gạch nhiều lần khiến cháu bé nằm bất động.

Hiện trường bé Bích bị hãm hại

Hiện trường bé Bích bị hãm hại. Ảnh Tiền phong

Mười đem xác bé Bích bỏ vào bao nilon rồi giấu trong ngăn mát tủ lạnh. Tuy nhiên, bao nilon rớt xuống nền gạch nên Mười mang ra đặt ở vách nhà sau. Lúc này, Mười nghe có tiếng động phát ra từ bao tải nên đối tượng lấy cái búa đập vào bao nilon bên trong chứa xác bé Bích.

Sau đó, Mười đem em xác nạn nhân giấu trong lu nước ở sau nhà và đậy nắp lại.

Khi thấy người thân cháu Bích đang đi tìm cháu bé, Mười đã về nhà lấy xe bỏ trốn và bị bắt ngay sau đó.

Theo người dân sống gần đó cho biết, Mười thường xuyên nhậu nhẹt, đánh đập vợ con và “nghiện” phim đồi trụy. 

Xét thấy hành vi của Mười đặc biệt nghiêm trọng, tại phiên xét xử sáng nay, HĐXX đã tuyên án tử hình đối với bị can Nguyễn Văn Mười.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus