Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:19
RSS

Bị đánh nhừ tử vì giữa đường giật điện thoại của vợ để kiểm tra tin nhắn

Thứ năm, 14/09/2017, 17:26 (GMT+7)

Nghi vợ ngoại tình, giữa đường chồng giật điện thoại vợ kiểm tra tin nhắn, vợ đuổi theo hô cướp, lập tức người dân vây bắt được "hung thủ" và đánh trọng thương.

Chồng nghi vợ ngoại tình ở Hà Nội giật điện thoại xem tin nhắn bị vợ tri hô cướp

Người chồng bị đánh trọng thương sau khi vợ tri hô cướp. Ảnh Cắt từ clip

Mới đây trên Facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị dân vây đánh ở phố Xã Đàn (phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội) do nghi ngờ là cướp điện thoại của một người phụ nữ. Tuy nhiên, sau đó tất cả đêu bất ngờ khi biết sự thật của câu chuyện này.

Cụ thể Facebook này chia sẻ: “Chuyện xảy ra tại 254 Xã Đàn, trước cửa hàng em. Vợ ngoại tình, chồng giật điện thoại xem tin nhắn, vợ hô cướp, kết quả anh chồng bị ăn đòn túi bụi của người dân”.

Theo như trong clip cho thấy, người đàn ông đang quỳ dưới đất, chắp tay van xin, xung quanh có rất đông người dân. Trên mặt người đàn ông máu chảy khá nhiều. Người đàn ông này trần tình: “Vợ em đấy, nó nhắn tin, em giằng lấy điện thoại …”.

Sau khi clip được chia sẻ, rất nhiều người vào bình luận lên án hành động của chị vợ và thương cho anh chồng này bị đánh oan.

Chồng giật điện thoại xem tin nhắn từ máy vợ bị vợ tri hô cướp để người dân vây bắt

Chồng giật điện thoại xem tin nhắn từ máy vợ bị vợ tri hô cướp để người dân vây bắt

Trước sự việc trên, PV đã liên hệ với chủ nhân đăng tải clip trên là anh Duy Vũ (Chủ cửa hàng điện thoại 254 Xã Đàn) để tìm hiểu sự việc. Anh Duy Vũ cho biết, vào khoảng 10h52 ngày 14/7, anh đang bán hàng thì thấy người dân vây bắt một người đàn ông lại, rồi đánh.

Sau đó, có một người phụ nữ chạy đến, liên tục hô cướp. Người đi đường thấy vậy liền xúm lại, tiếp tục đánh người đàn ông. Mặc cho anh này van, chắp tay lạy nhưng người phụ nữ kia vẫn mặc kệ.

“Thấy người đàn ông van xin, không giống một vụ cướp thông thường nên tôi hỏi người phụ nữ hô cướp kia, anh này có thật là cướp không? Câu hỏi được lặp đi lặp lại nhiều lần thì chị này đã thừa nhận người đàn ông bị đánh là chồng của chị ấy. Nói xong, người chị vợ bỏ đi, để lại anh chồng một mình”, anh Duy Vũ kể lại.

Sau khi hiểu rõ nội tình câu chuyện, người dân đã cảm thông cho anh chồng tội nghiệp. Thế nhưng, anh đã phải lĩnh một trận đòn nhừ tử.

Liên quan đến thông tin trên, trao đổi với phóng viên, cơ quan chức năng sở tại cho biết, chưa nắm được vụ việc này.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN