Thứ bảy, 20/04/2024 | 23:36
RSS

Nghi vấn mẹ thắt cổ con và cháu rồi tự tử: 'Cả đời tôi chưa chứng kiến vụ việc nào như thế'

Thứ bảy, 21/07/2018, 08:44 (GMT+7)

Chứng kiến sự việc 2 cháu nhỏ tử vong tại chung cư nơi mình đang sống, nhiều người dân đã không giấu được sự hoảng hốt.

Nghi vấn người phụ nữ thắt cổ con và cháu rồi tự tử bất thành: Cả đời tôi chưa chứng kiến vụ việc nào như thếKhu chung cư nơi xảy ra sự việc đau lòng

Liên quan đến vụ việc nghi vấn người mẹ thắt cổ con và cháu nhỏ tử vong sau đó định tự tử nhưng bất thành xảy ra tại khu đô thị Thanh Hà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội), đại diện cơ quan chức năng đã cung cấp những thông tin mới nhất về vụ việc.

Trao đổi với PV, đại diện UBND xã Cự Khê cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin của người dân báo về vụ việc, UBND xã đã cử lực lượng Công an có mặt tại hiện trường phối để phối hợp với Công an huyện Thanh Oai điều tra xử lý vụ việc”.

Theo thông tin ban đầu vị đại diện UBND xã Cự Khê cho biết, vụ việc xảy ra tại tầng 16, toà nhà HH-02-1C, khu đô thị Thanh Hà. Nghi phạm được cơ quan chức năng xác định là Hoàng Thị Sen (SN 1985, quê quán Hưng Yên).

Danh tính 2 cháu nhỏ tử vong trong căn hộ của Hoàng Thị Sen cũng được xác định là cháu Nguyễn Khánh H. (8 tuổi, con trai nghi phạm) và cháu Nguyễn Anh T. (6 tuổi, cháu gái nghi phạm).

Vụ việc 2 cháu nhỏ tử vong xảy ra tại khu đô thị Thanh Hà nhận được sự quan tâm chú ý của rất đông cư dân sinh sống tại đây. Đêm muộn ngày 20/7, mặc dù thời tiết có mưa nhưng nhiều người vẫn tụ tập trước sảnh toà HH-02-1C để theo dõi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Kể lại sự việc, một người dân sinh sống tại tầng 16 toà HH-02-1C cho hay: “Cả đời tôi chưa chứng kiến vụ việc nào như thế. Lúc đó khoảng 18h, gia đình tôi đang ăn cơm thì nghe thấy nhiều tiếng la hét thất thường phát ra từ căn chung cư của chị Sen này.

Nghi vấn người phụ nữ thắt cổ con và cháu rồi tự tử bất thành: Cả đời tôi chưa chứng kiến vụ việc nào như thếRất đông cư dân đến theo dõi vụ việc

Vì chị này mới chuyển đến đây, qua quan sát tôi thấy chị ấy có biểu hiện không được bình thường như không hay nói chuyện với ai, về đến nhà là đóng cửa phòng kín mít, thỉnh thoảng trong phòng đó vẫn nghe thấy âm thanh lạ.

Khoảng 18h30’ tôi thấy nhiều người dân kháo nhau có người leo lên sân thượng của toà nhà định tự tử nên tôi cũng chạy theo. Lên đến nơi thì phát hiện người phụ nữ này đang khóc nức nở. 2 nhân viên bảo vệ đang giữ để tránh người này làm điều dại dột.

Tôi nghe đâu, người này thông tin rằng đã giết con. Sau đó, mọi người tá hoả di chuyển xuống tầng 16 để kiểm tra thì phát hiện ra sự việc”.

Cũng theo lời người dân này, sau khi nắm được thông tin của vụ việc, lực lượng bảo vệ cũng như nhiều người dân đã vào căn hộ của nghi phạm để kiểm tra thì tá hoả phát hiện một cháu gái đã tử vong trong chăn bông.

Kiểm tra hết một lượt, phát hiện chiếc bao tải có nhiều nghi vấn nên mọi người tiến hành mở ra thì phát hiện thêm một thi thể cháu trai nữa.

“Chứng kiến vụ việc, có nhiều người đã khóc thét lên vì kinh sợ. Được một lúc sau, người dân từ các toà nhà khác kéo nhau đến xem cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường rất đông. Đến khoảng gần 12h đêm qua, xe cứu thương mới đưa thi thể 2 cháu nhỏ đi đồng thời công an cũng áp giải người phụ nữ về trụ sở”, người dân này cho hay.

Xem thêm:

Hai thanh tra chấm thi ở Hà Giang bất ngờ vắng mặt khi quét bài thi

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN