Thứ năm, 28/03/2024 | 15:22
RSS

Bất ngờ với lời khai của nghi phạm hành hạ dã man bé trai 3 tuổi ở Campuchia

Thứ năm, 08/12/2016, 10:34 (GMT+7)

Tại cơ quan công an, tên Nguyễn Thanh Dũng đã khai nhận nguyên nhân việc hành hạ trẻ em của mình. Khi được cho xem lại clip, hắn thốt lên: "Rất là đau!".

Khoảng 20h ngày 7/12, lực lượng công an đã bắt được đối tượng Nguyễn Thanh Dũng (SN 1982), nghi can liên quan đến vụ việc hành hạ trẻ em ở Campuchia khi đang lẩn trốn tại quận 7, TP.HCM

hành hạ trẻ em

Tên Dũng và hành động bạo hành trẻ em của mình

Theo Người lao động, tại cơ quan điều tra, tên Dũng đã thừa nhận về hành vi bạo hành bé trai giống như trong clip được lan truyền trên mạng xã hội Dũng cho biết, bé trai trong clip là con nuôi của hắn, tên là Sai (3 tuổi, người Campuchia). Bố mẹ cậu bé thường xuyên nhờ Dũng chăm sóc.

Dũng khai nhận, do nghiện ma túy đá và cần sa nên có những hành động dã man với đứa trẻ.

Hành hạ trẻ em ở Campuchia

Đối tượng Nguyễn Thanh Dũng tại cơ quan điều tra

Trong 1 diễn biến liên quan, Cảnh sát Hoàng gia Campuchia cũng vừa kiểm tra đồn điền cao su nơi ở của Dũng và phát hiện 3 tang vật, gồm một roi điện tự chế từ vợt muỗi, một dụng cụ chơi ma tuý đá, 1 bộ đồ chơi tình dục.

Hiện Cảnh sát Campuchia đã tạm giữ 3 đối tượng gồm Ret Sothy (28 tuổi), Oeu Nat (25 tuổi) và 1 công dân người Hà Lan để điều tra liên quan đến vụ việc.

Theo pháp luật TP.HCM, 3 nghi phạm bị bắt trước đó đã khai nhận chôn xác 3 em bé bị bóp cổ chết. Cảnh sát đang di lý các đối tượng về hiện trường để tìm xác. Trước đó, Campuchia treo thưởng 50.000 USD cho ai bắt được hoặc chỉ cho cảnh sát bắt được Dũng.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus