Thứ năm, 25/04/2024 | 11:38
RSS

Nghi phạm giết vợ rồi thả xác trôi sông đã bị bắt giữ

Chủ nhật, 27/05/2018, 14:03 (GMT+7)

Sau khi sát hại vợ rồi thả xác trôi sông và nhắn tin cho người thân biết, nghi phạm là chồng nạn nhân đã bỏ trốn. Sau khi vào cuộc công an đã bắt giữ được đối tượng.

Bến đò ở gần khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. (Ảnh: Báo CAND)

Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, trưa ngày 27/5 lực lượng trinh sát của Công an TP Cần Thơ đã bắt được ông Huỳnh Kim Thiện (53 tuổi; ngụ ấp Đông Thạnh, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai), nghi phạm giết bà C.T.N. (51 tuổi, vợ ông Thiện).

Ông Thiện bị trinh sát bắt giữ khi ông đang lẩn trốn ở huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang). Trước khi bị bắt giữ, vào rạng sáng 27/5, ông Thiện có ý định đâm đầu vào xe tự tử và công an đã ngăn chặn kịp thời.

Trước đó vào sáng 23/5, người dân ở ấp Đông Thạnh, xã Đông Thuận phát hiện một xác người đang trôi lập lờ cạnh đám lục bình nên hô hoán. Xác người này nhanh chóng được người dân địa phương xác định là bà N. Vụ việc được người dân trình báo đến cơ quan công an và người nhà nạn nhân.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Thới Lai và các phòng nghiệp vụ Công an TP.Cần Thơ đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Qua công tác khám nghiệm cho thấy, trên người nạn nhận có nhiều vết thương ở vùng đầu, mặt và nạn nhân ngã xuống nước dẫn đến tự vong. Công an xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng. Vụ án mạng được phía công an xác định xảy ra khoảng 0h30 ngày 23/5 và nghi phạm là ông Thiện, tức là chồng bà N.

Theo chính quyền địa phương, ông Thiện và bà N. đã ly thân nhưng vẫn ở chung nhà với đứa con gái út. Trong thời gian chung sống, nhiều lần bà N. bị ông Thiện bạo hành khủng khiếp. Ông Thiện được biết đến là người cuồng ghen. Bà N. chỉ làm công việc đưa đò nhưng hay bị chồng ghen và đánh đập vô cớ.

Theo dự kiến, ngày 6/6 tới, ông Thiện và bà N. sẽ ra toà giải quyết vụ ly hôn nhưng chưa tới ngày trên thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Tuấn Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN