Thứ bảy, 20/04/2024 | 21:05
RSS

Nghệ An: Con trai xem World Cup về thấy mẹ gục trên vũng máu

Thứ sáu, 29/06/2018, 10:31 (GMT+7)

Con trai sau đi xem World Cup về tá hỏa phát hiện mẹ gục trên vũng máu, nhiều vết chém thương khắp người.

Nghệ An: Con trai xem World Cup về thấy mẹ gục trên vũng máu
Nghệ An: Con trai xem World Cup về thấy mẹ gục trên vũng máu. Ảnh Infonet.

Ngày 28/6, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Quân (SN 1978, trú tại khối Phú Lợi 2, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai,  Nghệ An) để điều tra hành vi Giết người.

Trước đó, vào khoảng 01h ngày 18/6, bà Trần Thị Q. (SN 1962, trú tại phường Quỳnh Dị, TX Hoàng Mai) đang ngủ thì bất ngờ bị một người bịt mặt chém trọng thương.

Con trai bà Q. đi xem bóng đá về vô cùng hoảng hốt khi thấy mẹ bất tỉnh trên vũng máu, sau đó nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Do vết thương nặng, nạn nhân phải chuyển ra Hà Nội điều trị. Các bác sĩ cho biết bà Q. bị chém 17 nhát dao, trong đó có nhiều nhát chém ở đầu gây tổn thương não và hiện đã qua cơn nguy kịch. 

Nghệ An: Con trai xem World Cup về thấy mẹ gục trên vũng máu
Nghi phạm gây ra vụ án. Ảnh Infonet.

Quá trình điều tra phối hợp với PC45 Công an tỉnh Nghệ An, Công an TX.Hoàng Mai đã thành lập chuyên án 618G, truy bắt đối tượng có nhiều nghi vấn Nguyễn Văn Quân (gần nhà nạn nhân).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Quân khai nhận, do thiếu tiền bạc và nắm được quy luật con trai bà Quế đi vắng. Quân đã lẻn sang trộm tài sản thì bị bà Quế phát hiện nên đã dùng dao chém 17 nhát vào đầu nạn nhân rồi bỏ trốn.

Sau khi gây án, đối tượng Quân đến nhà chị dâu Đỗ Thị Mai trốn rồi rửa vết máu nhằm xóa dấu vết. Tuy nhiên, với biện pháp nghiệp vụ của cơ quan CSĐT, đối tượng đã bị triệu tập.

Biết không thể chạy trốn, 5 ngày sau Quân khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Được biết, đối tượng Quân có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Xem thêm: 
Công Phượng, Xuân Trường hy sinh World Cup vì HAGL đang gặp khó​

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN