Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:36
RSS

Ngày mai 23/8, xét xử vụ vợ chặt xác chồng phi tang Bình Dương

Thứ tư, 22/08/2018, 10:57 (GMT+7)

Theo dự kiến ngày mai 23/8, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên xử vụ vợ chặt xác chồng phi tang gây rúng động dư luận.

Ngày mai 23/8, mở phiên xử xét xử vợ chặt xác chồng phi tang
Ngày mai 23/8, mở phiên xử xét xử vợ chặt xác chồng phi tang. Ảnh cơ quan điều tra. 

Ngày 23/8, TAND tỉnh Bình Dương sẽ đưa vụ án vợ chặt xác chồng phi tang ở đường Thuận Giao 05 (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An). Bị cáo Hàng Thị Hồng Diễm (33 tuổi, ngụ Hậu Giang) sẽ bị xét xử công khai tại hội trường TAND tỉnh.

Theo nội dung vụ án, bị cáo và bị hại là vợ chồng có 2 đứa con. Cả hai vợ chồng thuê phòng trọ để cùng làm công nhân cho một công ty may mặc trên địa bàn.

Năm 2015, hai vợ chồng gửi con về quê cho người thân chăm sóc. Thời điểm trước khi xảy ra vụ án cả hai vợ chồng có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhiều lần.

Đêm 15/12/2017, chồng Diễm là anh Trần Thanh Tú (37 tuổi, ngụ Sóc Trăng) đi nhậu về nhà trọ thì hai vợ chồng xảy ra cãi vã. Sau đó xô xát xảy ra, Tú dọa sẽ giết Diễm rồi chụp con dao bầu trong phòng trọ tấn công vợ mình, Công an TP. HCM đưa tin.

Diễm tránh được, giật con dao và phản công vung dao trúng cổ anh Tú gây thương tích. Hai bên dằng co, Diễm dùng dao chém nhiều nhát khiến Tú nằm bất động. 

Sau đó, Diễm dùng dao phân xác nạn nhân thành nhiều phần bỏ vào các bịch nilon màu đen. Sáng hôm sau, Diễm đem các phần thi thể này phi tang ở nhiều thùng rác khác nhau trong khu vực.

Đến trưa 16/12/2017 anh Nguyễn Văn Tiến (38 tuổi, nhân viên cơ sở thu gom rác) đi thu gom rác trên đường Thuận Giao 09 thì phát hiện 1 ba lô bỏ trong thùng rác. Khi anh Tiến mở ba lô thì phát hiện bên trong có một đầu người và một phần nội tạng.

Ngày 17/12/2017, cảnh sát điều tra tiếp tục tìm thấy nhiều bộ phận cơ thể người ở các điểm tập kết rác khác trên địa bàn thị xã Thuận An. Cơ quan điều tra xác định nạn nhân là anh Trần Thanh Tú nên sau đó mời Diễm về trụ sở làm việc.

Qua quá trình đấu tranh khai thác, cơ quan công an đưa ra hình ảnh nhận dạng của nạn nhân, hung thủ mới cúi đầu, khai nhận toàn bộ vụ việc.

Đây là vụ án gây xôn xao dư luận khi hung thủ giết hại rồi chặt đầu, phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh nhằm phi tang. Đến thời điểm hiện nay khi vụ án chuẩn bị đưa ra xét xử, nhiều phần thi thể của nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.


Xem thêm: Hai 'hiệp sĩ' Đồng Nai bị đâm trọng thương khi vây bắt kẻ trộm​

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN