Thứ tư, 24/04/2024 | 19:54
RSS

Ngán ngẩm với anh chồng "cưa đôi" tiền ăn với vợ, "đồ ai mua người ấy thanh toán"

Thứ sáu, 19/01/2018, 13:30 (GMT+7)

Câu chuyện về anh chồng quá sòng phẳng với vợ trong chuyện chi tiêu gia đình đã khiến hội chị em dậy sóng.

Anh chồng quá sòng phẳng với vợ, cưa đôi cả tiền ăn2Anh chồng sòng phẳng với vợ, "cưa đôi" cả tiền ăn. Ảnh minh họa

Người ta thường nói vợ là “tay hòm chìa khóa”, quán xuyến mọi chuyện chi tiêu trong gia đình. Nhưng có lẽ điều này đã trở thành dĩ vãng trong xã hội hiện nay, khi mà ngày càng nhiều ông chồng tìm cách có quỹ đen, thậm chí là “cưa đôi” chi tiêu với vợ, tiền ai nấy giữ.

Và câu chuyện dưới đây do tài khoản Facebook H.H đăng tải trên một hội nhóm làm cha mẹ là trường hợp điển hình. Theo đó, chủ nhân của topic đã viết lên những dòng tâm sự có phần “chán nản” như sau: “Không biết có gia đình nào chung cảnh "tiền ai người ấy tiêu" như vợ chồng nhà em không?

Bình thường thì không có gì nhưng nhiều lúc thấy bực mình lắm các mẹ ạ. Chồng em sòng phẳng quá mức, nhiều lúc em cứ cảm thấy ông ấy chả coi em như một người vợ trong gia đình ấy.

Hai vợ chồng đi vào quán tạp hóa mua đồ, chị chủ vui vẻ ra tính tiền cho chồng. Ảnh làm luôn câu "Chị tính riêng cho nhà em". Xong rồi mỗi người riêng một túi, tiền ai người ấy trả.

Người ta trả nợ tiền cho anh ấy, em cầm hộ. Có 90k thôi các mẹ ạ. Nhưng mà ảnh đi làm về, chưa cần biết vợ thế nào, câu đầu tiên hỏi "Tiền người ta trả anh đâu. Đưa trả anh đây".

Và còn vô vàn những câu chuyện khác cười ra nước mắt với cái tính của anh. Từ chuyện chia tiền bỉm sữa cho con đến chia tiền mua đồ dùng sinh hoạt... Em không biết cuộc sống như thế nên gọi là thế nào.

Anh chồng quá sòng phẳng với vợ, cưa đôi cả tiền ăn
Câu chuyện được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Em đã lựa lời với ảnh bao lần, ngọt nhạt có đủ. Người quen cũng nhiều lúc góp ý với ảnh nhưng ảnh vẫn khăng khăng "Tiền ai người ấy giữ". Nếu bình thường thì không sao nhưng ảnh tiêu cũng khá "vung tay quá trán". Thỉnh thoảng lại thấy vay tiền, hoặc chán lại đòi em đưa thêm tiền ăn này nọ mà thật sự em rất sốt ruột. Mọi người có cách gì chỉ cho em với”.

Nghe câu “cầu cứu” của người vợ, rất nhiều chị em đã để lại lời khuyên và đưa ra cách giải quyết với ông chồng có tính cách đặc biệt này.

Bạn Quỳnh Lam viết: “Ôi, chồng bạn tính toán ghê thế. Người ta nói của chồng công vợ, sòng phẳng quá thể như này thì sống khó chịu lắm. Thương cảm cho bạn”.

“Đã là bản tính thì khó thay đổi lắm nên bạn cứ lựa lựa điều chỉnh khéo léo để làm sao mình đỡ khó chịu nhất thôi”, nick name Minh Nhu để lại ý kiến.

Bạn Trinh Hien khuyên: “Biết là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh nhưng mình khuyên bạn rằng, nếu là mình thì sẽ bỏ luôn. Sống vậy ức chế lắm. Đến tiền ăn cũng thay nhau mua lần lượt thì đến chịu”.

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN