Thứ bảy, 20/04/2024 | 08:43
RSS

Này các đấng mày râu, khi đã hết yêu, hãy chia tay sao thật tử tế

Thứ tư, 14/12/2016, 19:15 (GMT+7)

Có thể không phải tình yêu nào cũng đẹp như một giấc mơ nhưng khi chia tay rồi, hãy cố gắng lưu giữ cho nhau những hình ảnh đẹp để khi gặp lại, không phải nói với nhau hai từ “hối tiếc”.

Thông thường, khi hết yêu người ta có vô vàn lý do để rời xa. Nhưng chia tay thế nào để người ở lại cảm thấy dễ chịu nhất, ít day dứt nhất thì không phải ai cũng làm được.

Tôi có một cô bạn khá xinh xắn dễ thương. Cô và người yêu yêu nhau tưởng chết đi sống lại, quấn quýt không rời. Trong suốt hơn ba năm bên nhau, lúc nào họ cũng yêu như ngày đầu khiến mọi người ghen tị.

Thế nhưng vào một ngày đẹp trời lắm, anh ta đột nhiên biến mất không một lời từ biệt, điện thoại luôn trong tình trạng thuê bao không liên lạc được. Cô bạn này càng cố gắng liên lạc càng rơi vào tuyệt vọng.

Những ngày sau đó là những chuỗi ngày chìm trong biển nước nước mắt với nỗi day dứt không biết mình đã sai ở đâu và lý do vì sao anh ta bỏ rơi cô?

Lại một cô bạn nữa cùng học Đại học với tôi. Tình yêu với một anh bạn cùng khóa đẹp như mơ làm cho bao người thầm ước ao. Họ khiến cho cả kí túc xá cả đêm không ngủ với màn cầu hôn đậm chất ngôn tình Hàn Quốc, khiến cho nhiều cô nàng ghen tị, ngúng ngẩy suýt bỏ người yêu.

chia tay tử tế1

Này các đấng mày râu, khi đã hết yêu, hãy chia tay cho thật tử tế

Thế mà, sau khi cả hai ra trường và đi làm, cũng vào một ngày trời mưa tầm tã, khi cô bạn tôi nhắn tin cho người yêu ngỏ ý muốn đi xem phim thì chỉ nhận được sự gắt gỏng.

Và sau đó lúc nào anh ta cũng tỏ ra mình quá bận rộn để né tránh và xa lánh. Tội nghiệp cô bạn tôi cứ săn đón, lẽo đẽo theo sau để níu kéo trong vô vọng.

Tôi cũng đau khổ trong tình yêu, nhưng lại có chút may mắn hơn. Tôi gặp một người đàn ông yêu tôi tử tế và tử tế rời xa tôi. Khi không còn đủ tình cảm cho tôi anh đã chủ động nói lời chia tay.

Anh nói tình cảm của anh đã không còn như trước, rằng anh không còn thấy vui khi bên tôi, rằng anh cần khoảng lặng. Tôi đau đớn, trái tim như vụn vỡ. Nhưng thay vì để tôi một mình với nỗi đau, anh đã ở bên và giúp tôi làm quen với nó. Tôi hiểu, cả tôi và anh đều không dễ dàng gì nhưng sau đó chúng tôi cứ thế mà dời xa nhau.

Thế đấy, hết yêu thì chia tay, chuyện này cũng đâu có gì là quá to tát. Tại sao đàn ông phải tìm cách này, cớ kia mà né tránh chuyện chia tay trong khi thật tâm họ không còn muốn tiếp tục?

Này những người đàn ông, hãy tỏ ra mình là người có ăn, có học ngay từ trong cách chia tay. Hãy thẳng thắn nói cho cô ấy biết lý do bạn muốn chia tay là gì.

Con gái tuy yếu đuối nhưng khi cần mạnh mẽ, họ sẽ trở lên cứng rắn vô cùng. Họ biết cách buông tay với những thứ đã không còn thuộc về họ. Có thể lý do mà bạn nói ra sẽ khiến họ bị tổn thương nhưng còn hơn để họ tự dằn vặt mình trong đau đớn.

Nếu hết yêu rồi thì hãy chứng tỏ mình là người đàn ông trưởng thành, có văn hóa bằng cách chia tay thật tử tế với cô gái mình đã từng yêu, nhé các đấng mày râu!

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus