Thứ ba, 23/04/2024 | 12:29
RSS

Nam sinh phải nghỉ học vì hoàn cảnh bất ngờ được trao xe máy mới

Chủ nhật, 24/12/2017, 23:04 (GMT+7)

Đón nhận chiếc xe máy mới được trao tặng, Linh xúc động cho biết sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ tấm lòng của mọi người.

Nam sinh phải nghỉ học vì hoàn cảnh bất ngờ được trao xe máy mới
Nam sinh phải nghỉ học vì hoàn cảnh bất ngờ được trao xe máy mới

Liên quan đến câu chuyện, ngôi nhà bà Nguyễn Thị Nhiên (66 tuổi, ở Minh Lương, Đoan Hùng, Phú Thọ), xiêu vẹo, hoàn cảnh khó khăn đến nỗi nhà dột nát tứ phía, cháu nội là Vũ Ngọc Linh (học sinh lớp 10), đi học cách nhà gần 30 cây số phải nghỉ học ở nhà vì không có phương tiện đi lại.

Trước câu chuyện, thấu hiểu hoàn cảnh gia đình bà Nhiên và cảm phục ý chí học tập của em Linh Xí nghiệp xe buýt Hà Nội cùng toàn soạn Đời Sống Plus, báo Người Đưa Tin, báo Công an TP HCM và bà con trong thôn 2 xã Minh Lương chung tay giúp đỡ trao tặng em Linh một chiếc xe máy để tiếp bước cho em Linh có thể đến trường.

Hàng xóm nhà bà Nhiên đến chứng kiến trao xe máy mới
Hàng xóm nhà bà Nhiên đến chứng kiến trao xe máy mới

Đây là món quà nhỏ động viên tinh thần cho em Linh, nó cũng thể hiện tình cảm của mọi người dành cho Linh. Mong rằng với chiếc xe máy này Linh sẽ cố gắng học tập thật tốt, đạt kết quả cao trong học tập và luôn ngoan ngoãn thương yêu bà nội.

Xúc động trước tình cảm trên, bà Nguyễn Thị Nhiên cho biết: "Bà cháu tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Xí nghiệp buýt Hà Nội, các anh chị PV, nhà báo đã giúp đỡ bà cháu tôi. Hiện tại bà cháu tôi đã được xét duyệt vào hộ nghèo, cháu Linh đã được đi học trở lại".

Ngôi nhà bà Nhiên và cháu nội đang ở
Ngôi nhà bà Nhiên và cháu nội đang ở

Đón nhận chiếc xe máy mới em Vũ Ngọc Linh chia sẻ: "Em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ công sức, tình cảm của mọi người dành cho em. Chiếc xe này là kỷ niệm của em và bà sẽ em sẽ không quên ơn tất cả mọi người".

Bên trong ngôi nhà
Bên trong ngôi nhà

Trước đó, như Đời Sống Plus đưa tin, bà Nguyễn Thị Nhiên ở cùng cháu nội trong ngôi nhà dột nát tứ phía, đã cố gắng chắp vá nhưng mái nhà vẫn thủng lỗ chỗ. Ngôi nhà thảm cảnh như vậy nhưng vẫn là chỗ nương thân của bà Nhiên và cháu nội.

Ngôi nhà xiêu vẹo, đột nát tứ phía
Ngôi nhà xiêu vẹo, đột nát tứ phía

Đáng nói, điều kiện không có bà Nhiên phải cho Linh đang học lớp 10 nghỉ học ở nhà để đi làm thuê làm mướn, phần vì kinh tế eo hẹp, phần vì không có phương tiện đi lại, trường cách nhà gần 30 cây số. Dù muốn đi học nhưng vì thương bà, cậu bé này đành ngậm ngùi ở nhà. 

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN