Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:17
RSS

Nam sinh 9x đánh đổi 7 năm thanh xuân bằng chiếc vòng giá 70 nghìn đồng

Thứ bảy, 03/12/2016, 07:03 (GMT+7)

Chỉ vì một chiếc vòng đeo tay làm bằng đồng, giá trị không tới 70 nghìn đồng mà nam sinh 24 tuổi giở trò cướp bóc của đàn em cùng trường rồi lâm vào vòng lao lý.

 

Theo những tin tức mới nhất trên báo An Ninh Thủ Đô, tòa án nhân dân TP. Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ tội danh “Cướp tài sản” của bị cáo Nguyễn Trung Thông (24 tuổi, quê Nghệ An). Bị hại trong vụ án này là anh Lý A Chông (21 tuổi, quê ở Yên Bái).

Cướp tài sản 1

Chân dung thanh niên cướp tài sản của bạn. Ảnh VietNamNet

Đáng nói, cả Thông và Chông đều là chỗ quen biết, học chung một trường, ăn ở trong cùng một phòng trọ. Trong khi đó, món tài sản đẩy nam sinh 24 tuổi vào con đường tù tội lại chỉ là một chiếc vòng đeo tay trông rất bắt mắt, làm bằng đồng vào có giá trị không tới 70 nghìn đồng mà các thanh niên người H’Mông hay đeo.

Theo đó, trong thời gian sinh hoạt và tiếp xúc với Chông, Thông thấy người bạn quê Yên Bái thường đeo một chiếc vòng trông rất đẹp mắt và nam sinh này luôn nghĩ rằng vật trang sức này làm bằng vàng. Từ sự thích thú ban đầu, Thông dần có ham muốn sở hữu chiếc vòng quý giá này nên đã lập kế hoạch cướp tài sản của bạn một cách táo tợn.

Cụ thể vào chiều 27/4/2015, Thông chuẩn bị một kim tiêm có chứa nước chè bên trong, một con dao gọt hoa quả rồi đeo khẩu trang kín mít, trốn ở đầu một ngõ nhỏ trên phố Sơn Tây (Ba Đình, Hà Nội), chờ Chông đi học về. Ngay khi thấy bạn, Thông lập tức bám theo rồi áp sát bị hại từ đằng sau.

Thông quàng tay cầm dao gọt hoa quả qua cổ Chông để khống chế, ép nam thanh niên này phải đi tiếp, không được quay mặt lại. Sau khi đi được một đoạn, cả hai dừng lại. Lúc này, Chông đã tìm cách thoát được lưỡi dao đang kề trên cổ.

Cướp tài sản 2

Chỉ vì chiếc vòng giá 70 nghìn đồng, Thông đã phải ngồi tù 7 năm vì tội “Cướp tài sản”. Ảnh ANTĐ

Thấy vậy, Thông lập tức dùng kim tiêm đe dọa bạn. Trong lúc cả hai giằng co, chiếc kim tiêm rơi xuống đất. Lập tức, Thông lại giơ dao lên uy hiếp bạn. Hai bên lại tiếp tục giằng co với nhau, Chông chiếm được ưu thế và bất ngờ nhận ra danh tính thật sự của kẻ cướp.

Quá bàng hoàng, Chông vặn hỏi: “Thông, tại sao lại làm thế?”. Biết bị lộ, Thông không trả lời mà đẩy Chông vào ngõ, lột vòng đeo tay của bạn rồi cắm đầu bỏ chạy. Cho đến tận lúc này, Thông vẫn tin rằng chiếc vòng tay mà mình đánh liều đi cướp được làm bằng vàng, rất có giá trị.

Trước những tình tiết của vụ “Cướp tài sản” này, đánh giá hành vi dùng dao và kim tiêm uy hiếp nạn nhân của Thông là vô cùng nguy hiểm, tòa án nhân dân quận Đống Đa, TP. Hà Nội đã tuyên phạt nam sinh 24 tuổi 7 năm tù giam, báo VietNamNet đưa tin.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus