Thứ sáu, 19/04/2024 | 06:44
RSS

Mở cửa nhà, chồng hốt hoảng thấy vợ bị sát hại, nhiều tài sản biến mất

Thứ tư, 31/01/2018, 09:23 (GMT+7)

Tối 30/1, người chồng đi làm về phòng trọ tại Bình Tân, TP. HCM hoảng loạn phát hiện vợ bị sát hại với nhiều vết thương, đồ đạc trong phòng bị lục tung.

Chồng hoảng loạn thấy vợ bị sát hại, đồ đạc bị lục tung
Chồng hoảng loạn thấy vợ bị sát hại, đồ đạc bị lục tung. Ảnh Trí thức trẻ

Tối khuya (30/1), Công an quận Bình Tân phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và đang điều tra truy xét nghi án giết người, cướp tài sản, báo Infonet đưa tin. 

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hằng (46 tuổi, quê Bạc Liêu), tạm trú tại phòng trọ trên đường Phan Đình Thông (phường An Lạc, quận Bình Tân).

Theo thông tin ban đầu, cuối giờ chiều ngày 30/1, ông Đấu (chồng nạn nhân) đi làm về thấy cửa không khóa, bên ngoài được móc hờ ổ khóa nên tưởng vợ qua nhà hàng xóm.

Ông Đấu mở cửa phòng trọ bước vào thì hốt hoảng phát hiện vợ mình nằm úp mặt trên tấm nệm. Ông Đấu kiểm tra thì thấy vợ mình đã tử vong với vết thương ở phần cổ nhiều máu nên hô hoán cho người dân ở khu vực, theo Trí thức trẻ đưa tin. 

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ của công an TP.HCM có mặt phong toả hiện trường, điều tra làm rõ. Vụ việc khiến nhiều người dân địa phương theo dõi.

Qua khám nghiệm công an thu giữ 1 con dao tại phòng trọ, nghi đây là con dao gây án. Hiện trường phòng trọ có dấu hiệu bị lục lọi và nhiều tài sản biến mất. Một cán bộ công an cho biết, đây có thể là 1 vụ án mạng giết người, cướp tài sản.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN