Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:11
RSS

Minh Tiệp kể về kỉ niệm chơi tennis khiến đối phương ngất, phải nhập viện

Thứ tư, 23/05/2018, 16:32 (GMT+7)

Kỉ niệm đáng nhớ và không bao giờ quên trong cuộc đời của Minh Tiệp là lần đầu tiên ra sân anh đã đánh bóng vào mặt một người đến ngất và phải đưa người đó nhập viện.

Minh Tiệp từng là một nam thần khiến nhiều nữ khán giả trẻ mê mẩn sau mỗi tập phim Ban mai xanh, Lập Trình trái tim... Từ ông chủ của một công ty đào tạo, đến quản lý người mẫu, cha của một cô con gái, diễn viên đắt giá mà nhiều hãng phim muốn mời…, Minh Tiệp thừa nhận đôi khi anh chỉ có vài giờ để ngủ trong ngày, công việc kinh doanh đôi khi cũng khiến anh phải ăn tối muộn, uống rượu bia hơi nhiều… Nếu King Kong không chịu khó chơi thể thao thì khó có thể nói anh có đủ sức khỏe và sự tỉnh táo để đảm nhiệm xuất sắc mọi vai trò của mình hay không.

Xuân Bắc là đối thủ đáng gờm nhất

Trời phú cho Minh Tiệp chiều cao lý tưởng. Tuy nhiên, cân nặng, vóc dáng thì không phải tự nhiên mà có. Không ngày nào Minh Tiệp không chơi thể thao. Thể thao luôn được dành lên hàng đầu. Minh Tiệp đã từng giảm được 9 kg nhờ luyện tập thể thao đều đặn.

Minh Tiệp là một trong những fan cuồng của các môn thể thao. Anh thường xuyên rủ bạn bè cùng tham gia luyện tập, thi đấu sau những giờ làm việc vất vả. Ít người biết rằng, từ năm 1997, Minh Tiệp là thành viên của đội tuyển soft tennis chuyên nghiệp Việt Nam do huấn luyện viên Huy Trinh dẫn dắt. Đây là một môn thể thao có nguồn gốc từ Nhật Bản và thu hút được không ít người chơi tại Việt Nam. Tuy nhiên, khi phải dành thời gian phát triển nghệ thuật, chàng "King Kong" đã phải ngậm ngùi chia tay môn thể thao mà mình yêu thích và chuyển sang chơi tennis.

"Tôi chơi tennis cách đây 6 năm. Ban đầu cũng lóng ngóng lắm, nhưng chỉ vài bữa là quen. Các động tác cứ thuần thục dần mà không cần đến HLV chuyên ngành. Cứ ra sân nhìn mọi người tập, mình học theo. Coi đối thủ như HLV của mình rồi mình tự làm thầy cho mình.

Kỉ niệm đáng nhớ và không bao giờ quên trong cuộc đời của tôi đó là lần đầu tiên ra sân tôi đã đánh bóng vào mặt một người và người đó đã lăn ra ngất. Tôi đã phải đưa người đó vào viện. Chắc tại tay tôi quá khỏe chăng (cười lớn)”, Minh Tiệp chia sẻ.

Yêu thích tennis như vậy nên Minh Tiệp đã biến niềm yêu thích của mình thành thi đấu. Với ý tưởng tạo nên một sân chơi bổ ích và lành mạnh cho việc rèn luyện thân thể, tăng cường sức khỏe của các nghệ sĩ Việt Nam, Minh Tiệp đã đứng ra tổ chức giải Tennis cho văn nghệ sĩ. Giải tennis do Minh Tiệp tổ chức có rất nhiều ngôi sao tham gia như Xuân Bắc, Tự Long, Trần Lực, Trần Lập…. Tháng 9/2012, nam diễn viên đã cầm trịch để tổ chức thành công giải Tennis văn nghệ sĩ mở rộng với giải nhất thuộc về MC Hoa Thanh Tùng. Năm 2013, chức vô địch đã thuộc về MC, Trưởng ban thể thao Long Vũ. Từ đó đến nay Minh Tiệp đã đứng ra tổ chức được 3 mùa giải.

Vừa là Trưởng Ban tổ chức và là vận động viên thi đấu nhưng Minh Tiệp khẳng định, Giải Tennis Văn nghệ sĩ đã luôn diễn ra theo tiêu chí công bằng và vui vẻ.

Kể về thành tích của mình, chàng King Kong trong bộ phim Lập trình trái tim tiết lộ: “Tôi tham gia rất nhiều giải. Tôi đã giành 2 giải nhì đơn và 1 giải ba trong giải tennis văn nghệ sĩ; 1 giải ba Tư lệnh pháo binh”.

“Chàng King Kong” của Lập trình cho trái tim còn tiết lộ, đối thủ đáng gờm của anh trong mỗi lần thi đấu chính là Xuân Bắc. Thua Minh Tiệp ở hình thể nhưng Xuân Bắc có sự dẻo dai, khéo léo, đặc biệt những câu nói, hành động hài hước của anh dễ làm đối thủ phải ngừng đỡ bóng mà ôm bụng cười.

Hỏi Minh Tiệp có dám thi đấu với các tuyển thủ quốc gia tennis hay không, Minh Tiệp nói: “Tôi chưa bao giờ thi đấu với những tay vợt quốc gia nào cả vì nếu thi đấu tôi chắc chắn sẽ đi nhặt bóng”.

Minh Tiệp kể về kỉ niệm chơi tennis khiến đối phương ngất và phải nhập viên

Nhiều chấn thương không khác gì cầu thủ bóng đá

Ngoài chơi tennis, Minh Tiệp chơi bóng rổ, đá bóng. Những năm là học cấp 3 còn ngồi trên ghế nhà trường Amterdam, chàng King Kong giữ chức đổi trưởng của đội bóng rổ của trường.

“Tôi chơi bóng rổ khá tốt và đã vào trong đội tuyển của trường. Đội tôi đã đi thi và giành giải nhất toàn  thành phố”.

Giờ đây, ngày nào Minh Tiệp cũng dành 1 tiếng rưỡi luyện tập thể thao. “Buổi sáng tôi thường hay tập gym còn buổi chiều thì đi đánh tennis. Nếu không chạy bộ, ít nhất là nửa tiếng".

Những lúc không thể chạy ngoài trời, Minh Tiệp chạy trên máy tập trong nhà. Thậm chí, những lúc ở cơ quan, Minh Tiệp cũng tranh thủ tập chống đẩy. “Bỏ tập ngày nào là tôi cảm thấy bức bối, bứt rứt ngày đó”, Minh Tiệp chia sẻ.

Minh Tiệp cho biết, thể thao là môn không thể tách trong cuộc sống hằng ngày của anh. Thể thao giúp anh giải tỏa mọi căng thẳng trong công việc và cuộc sống. “Những lúc stress tôi thường hay chơi thể thao và đi chơi với vợ con”, anh nói.

Là một trong những ông trùm chân dài đất Bắc, Minh Tiệp tiết lộ: Tôi chơi thể thao nên thường xuyên ngã và đau, thường xuyên bị chấn thương, trên người tôi giờ nhiều sẹo không khác gì các cậu thủ đá bóng.

Xem thêm:  Minh Tiệp chuyện showbiz

Khang Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN