Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:30
RSS

Mẹ Xuân Trường khóc nấc khi U23 Việt Nam có bàn thắng gỡ hòa

Thứ bảy, 27/01/2018, 16:31 (GMT+7)

Khi đội tuyển U23 có bàn thắng gỡ hoà 1-1 trong trận chung kết giải U23 Châu Á, mẹ Xuân Trường không giấu được những giọt nước mắt.

Mẹ Xuân Trường khóc nấc khi U23 Việt Nam có bàn thắng gỡ hoà
Mẹ Xuân Trường khóc nấc khi U23 Việt Nam có bàn thắng gỡ hòa

Phút thứ 41 trận chung kết giải bóng đá U23 Châu Á 2018, tiền đạo Quang Hải lập lên một siêu phẩm với một tình huống đá phạt trực tiếp giúp U23 Việt Nam có được bàn thắng gỡ hoà.

Ghi nhận của PV Đời sống Plus tại gia đình của cầu thủ Lương Xuân Trường, không khí cuồng nhiệt bùng nổ khi đội tuyển Việt Nam có được bàn thắng quân bình tỷ số.

Chứng kiến con trai cùng các thành viên đội tuyển U23 Việt Nam có được bàn thắng gỡ hoà, bà Sơn - mẹ tiền vệ đội trưởng Lương Xuân Trường đã không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc.

Mẹ Xuân Trường khóc nấc khi U23 Việt Nam có bàn thắng gỡ hòa

Chia sẻ với PV, trước khi trận đấu diễn ra, chứng kiến cảnh tượng tuyết rơi dày đặc trên sân vận động Thường Châu - nơi diễn ra trận chung kết U23 Châu Á bà Sơn cảm thấy rất thương cho những thành viên đội tuyển khi phải thi đấu trong 1 điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Thế nên, khi Quang Hải ghi bàn quân bình tỷ số, bà Sơn đã không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc. Trong khoảnh khắc xúc động trên, bà Sơn đã ôm chầm lấy một phóng viên để chia sẻ cảm xúc của mình dành cho các cầu thủ U23 Việt Nam.

Trong khi bà Sơn đang xúc động với bàn thắng gỡ hoà của tuyển Việt Nam thì ông Lương Bách Chiến- bố tiền vệ Lương Xuân Trường cùng với người hâm mộ khui bia uống để chúc mừng.

Mẹ Xuân Trường khóc nấc khi U23 Việt Nam có bàn thắng gỡ hòa

Ông Chiến cho biết, vào buổi tối trước khi trận đấu diễn ra, ông và vợ đã không ngủ và hồi hộp chờ đợi trận đấu quyết định diễn ra.Cũng giống như trước đó, ông Chiến cùng vợ không quên gọi điện cổ vũ tinh thần của con trai cùng với các cầu thủ U23 Việt Nam.

Một hình ảnh cảm động khác trong không khí đón xem trận chung kết tại gia đình tiền vệ Lương Xuân Trường là hình ảnh bà Lê Thị Bóng với chân tay lấm bùn do vừa đi làm đồng về cũng vào hoà cùng dòng người cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Mẹ Xuân Trường khóc nấc khi U23 Việt Nam có bàn thắng gỡ hòa

Bà Bóng chia sẻ: "Do hôm nay phải làm đồng nên đến bây giờ tôi mới vào để cổ vũ cho các cháu được. Tôi rất vui khi đội tuyển U23 Việt Nam có được bàn thắng gỡ hoà và chúc các cháu thi đấu quyết tâm để mang vinh quang về cho tổ quốc".

Nguyễn Duẩn
Theo Đời sống Plus/GĐVN