Thứ ba, 23/04/2024 | 13:57
RSS

Mê muội vì đa cấp, cô gái dựng nên "màn kịch" tống tiền mẹ ruột

Thứ năm, 04/05/2017, 14:16 (GMT+7)

Cô con gái đã dàn cảnh bắt cóc tống tiền chỉ vì tham gia vào hệ thống đa cấp và lên cấp bậc nhân viên chuyên nghiệp.

Cơ quan CSĐT Công an Q. Bình Tân (TP.HCM) vừa làm rõ một vụ con gái dàn cảnh giả bắt cóc để tống tiền mẹ ruột nhằm lấy tiền tham gia vào hệ thống bán hàng đa cấp.

Giả danh bắt cóc chỉ vì chơi đa cấp

Dàn cảnh bắt cóc tống tiền mẹ ruột chỉ vì chơi đa cấp. Ảnh minh họa

Trước đó vào chiều ngày 21/4, chị T.L.L. (SN 1970, quê Đắk Nông) đến Công an Bình Tân trình báo về việc con gái của mình là N.T.H.Tr. (SN 1997) gọi điện thông báo đang bị bắt cóc và đánh đập và phải bồi thường 15 triệu đồng do làm làm mất xe máy của bạn nếu không sẽ bị đe dọa đến tính mạng. Hiện Tr đang bị nhốt trong một căn phòng ở Q. Bình Tân nhưng không biết rõ địa điểm.

Công an Q. Bình Tân lập tức vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã tìm ra sự thật.

Theo đó, Tr. mới tham gia vào hệ thống bán hàng đa cấp. Sau những buổi đào tạo được các nhân viên tư vấn vẽ ra viễn cảnh đầy tươi sáng khi trở thành nhân viên chuyên nghiệp, cô gái này có đam mê và suy nghĩ sẽ nhanh chóng giàu có và đổi đời.

Tuy nhiên, để đạt được nhân viên chuyên nghiệp, Tr. phải đóng vào hệ thống 15 triệu đồng. Để có tiền đóng vào hệ thống đa cấp, Tr. bàn với người bạn tên H. đóng giả là người cho Tr. mượn xe bị làm mất nên bắt cóc đòi người nhà phải trả tiền bồi thường.

H. đã đồng ý giúp bạn, tuy nhiên, khi chưa lấy được tiền thì đột nhiên H. thay đổi quyết định. Tr đang phải nhờ một người khác chạy đến điểm hẹn nhận tiền thì bị cơ quan công an bắt giữ và lật “màn kịch”.

Những vụ việc đóng giả màn kịch để tống tiền của gia đình khi “mê” tham gia đa cấp không phải là chuyện hiếm. Trước đây, Cơ quan Công an quận Cầu Giấy đã “bóc” được một màn kịch tống tiền chỉ vì lỡ tham gia đa cấp.

Trang Web của Liên minh tiêu dùng Việt

Trang Web của Công ty cổ phần Liên minh tiêu dùng Việt. Ảnh CAND

Ngày 9/9/2015, ông Nguyễn Văn Vinh (Vĩnh Phúc) đến Công an phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội) trình báo việc con gái ông là Nguyễn Thị H. (21 tuổi, sinh viên một trường đại học trên địa bàn quận Cầu Giấy), bị một đối tượng nghiện ma túy bắt giữ, tống tiền.

Ông Vinh nhận được tin nhắn từ số điện thoại của con gái ông với nội dung cô gái đang bị bắt giữ, yêu cầu gia đình chuyển 70 triệu vào tài khoản của H. trước 16h cùng ngày. Đối tượng này liên tục nhắn tin và thúc ép gia đình của ông Vinh.

Cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc để xác minh. Khoảng 00h30 ngày 10/9/2015, cơ quan chức năng xác định H. đang ở trong một nhà nghỉ trên địa bàn phường Cổ Nhuế 1 (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cùng bạn trai là Lưu Minh H. (19 tuổi, quê Thanh Hóa), cũng là sinh viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội H. không bị đối tượng nào bắt giữ, khống chế, đe dọa mà thực chất đó chỉ là một "kịch bản" do H. tự dựng lên để tống tiền gia đình.

Được biết, H. được một người quen trên Facebook rủ tham gia Công ty cổ phần Liên minh tiêu dùng Việt. H. được tư vấn nếu giới thiệu được 1 người tham gia vào công ty thì sẽ được trả 680 nghìn tuy nhiên phải mua 1 bộ sản phẩm của bên công ty.

Sau khi đồng ý, H. được nhân viên dẫn tới cửa hàng cầm đồ để vay 24 triệu với lãi suất 3.000 – 7.000/triệu/ngày. H. đã lôi kéo được 2 người tham gia. Tuy nhiên, do nữ sinh này không mời được ai thêm nữa, lãi mẹ đẻ lãi con nên số tiền vay mượn tăng lên từng ngày.

Sau đó, H. nghỉ làm nhưng do không có tiền trả nợ nên H. đã tự biên kịch ra màn bắt cóc tống tiền gia đình mình.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus