Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:18
RSS

Mẹ Kasim Hoàng Vũ khóc ròng kể từng định ôm con nhảy sông tự vẫn

Thứ tư, 13/12/2017, 07:06 (GMT+7)

Mẹ Kasim Hoàng Vũ - ca sĩ Bích Phương rơi nước mắt tiết lộ về giây phút ôm con với ý định nhảy sông tự vẫn vì áp lực sau ly hôn.

Mới đây, mẹ Kasim Hoàng Vũ - ca sĩ Bích Phương lần đầu công khai về góc khuất đời tư khi tham gia talkshow truyền hình khiến nhiều người bất ngờ. 

Ngồi trên ghế nóng chương trình, ngôi sao nhạc rock nức nở kể về quãng thời gian đen tối với ý định ôm con nhảy sông tự tử vì những áp lực sau ly hôn với bố của con trai.

Mẹ Kasim Hoàng Vũ khóc ròng kể lại từng định ôm con nhảy sông tự vẫn
Mẹ Kasim Hoàng Vũ khóc ròng kể lại từng định ôm con nhảy sông tự vẫn

Mẹ Kasim Hoàng Vũ từng có một mối tình đẹp với người bạn trai ở lứa tuổi học trò. Dù được hai gia đình ủng hộ đã tính tới chuyện cưới xin nhưng cả hai đã không đến được với nhau vì chàng trai quyết định xuất cảnh.

Trong thời gian buồn bã sau mối tình "có duyên nhưng không phận", nữ ca sĩ gặp và nên duyên chồng vợ với ba Kasim Hoàng Vũ. Cuộc tình chóng vánh, hôn nhân vội vàng khiến cả hai nhanh chóng "đường ai nấy bước" sau thời gian ngắn chung đôi, lý do bởi không dung hòa nổi tính cách của nhau.

Mẹ Kasim Hoàng Vũ khóc ròng kể lại từng định ôm con nhảy sông tự vẫn
Kasim Hoàng Vũ chính là lý do khiến cô chấp nhận cuộc sống lẻ bóng. "Sau ly hôn dù có nhiều người theo đuổi nhưng tôi không muốn đi bước nữa. Bởi vì khi vợ chồng chia tay, nếu con ở với cha sẽ chịu cảnh gì ghẻ con chồng và ngược lại ở với mẹ sẽ chịu cảnh dượng ghẻ."

Công khai đời tư dang dở, ngôi sao nhạc rock cũng tiết lộ về cảnh đen tối nhất cuộc đời. Theo đó, nữ ca sĩ Bích Phương cho biết cô từng có ý định ôm con nhảy sông tự vẫn vì áp lực sau ly hôn. Tuy nhiên khi đứng giữa ranh giới của sự sống chết bên bờ sông, tiếng khóc của Kasim Hoàng Vũ khi ấy đã thức tỉnh cô kịp thời.

Nói về giây phút sinh tử, phụ huynh của giọng ca Vì yêu kể: "Khúc mắc trong cuộc sống trước đó đã bị dồn nén rất nhiều. Cảnh phải rời con, nghe con khóc mà mẹ lại không được cho bú, các tình tiết cứ dồn dập làm cho người phụ nữ trẻ mạnh mẽ như tôi ngày ấy cũng đứng trước ngưỡng cửa đó. Khi ấy, tôi suy nghĩ: 'Nếu như không có con, má sẽ không cần gì ở cuộc đời này hết'.

Trong giây phút giằng co với suy nghĩ nông cạn, người con gái đó đã thẫn thờ ôm con bước ra bờ sông Hàn. Tôi rất thích nói chuyện với dòng sông và biển cả nên muốn gửi gắm tất cả những nỗi buồn vào đó vì không biết làm gì, không biết chia sẻ với ai và không muốn cha mẹ biết.

Thế nhưng trong sự bế tắc đó, tôi nghĩ mình không được làm thế với con vì đó là sự ngu dốt nhất. Tiếng khóc của Kasim giúp tôi trấn tĩnh lại và bồng con quay về. Ơn trên bắt tôi phải sống và có trách nhiệm với con mình. Điều đó làm bừng lên sức sống của người mẹ trẻ như tôi năm ấy", ca sĩ Bích Phương ngậm ngùi.

mẹ kasim hoàng vũ
Nói về cuộc sống thiếu vắng cha, nam ca sĩ gốc Đà Nẵng Nam từng thổ lộ: "Cha mẹ chia tay khi tôi còn trong bụng. Vì thế nên từ nhỏ, tôi chỉ biết cuộc sống quanh quẩn có hai mẹ con trong nhà dù thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với cha mình".

Nói về câu chuyện gia đình, Kasim Hoàng Vũ tâm sự: "Chuyện gia đình, tôi không muốn nói với ai cả. Tại vì có những điều tôi muốn giữ cho mình. Tôi với người ấy đã có mối quan hệ hơn 10 năm rồi. Người phụ nữ thứ 2 trong tim, cô ấy rất hiểu tôi. Cô ấy nói: Anh cứ làm tốt công việc của anh. Hãy yêu thương mẹ hết lòng. Còn em, anh chỉ cần giữ một chút xíu trong tim cũng được, không cần phải nói với ai", ngôi sao 37 tuổi chia sẻ.

Nguyễn Lê Tuệ Minh
Theo Đời sống Plus/GĐVN