Thứ sáu, 19/04/2024 | 05:13
RSS

Mẹ hậu vệ Vũ Văn Thanh nói gì về cô con dâu tương lai xinh đẹp?

Thứ năm, 01/03/2018, 06:40 (GMT+7)

Bà Nguyễn Thị Giàng – mẹ tuyển thủ Nam Vũ Văn Thanh đã có những chia sẻ về chuyện tình cảm của con trai.

Mẹ hậu vệ Vũ Văn Thanh: “Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên”

Ngay sau khi lập lên kỳ tích khi lần đầu tiên lọt vào vòng bán kết giải chung kết U23 Châu Á, các chàng trai của đội tuyển U23 Việt Nam nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ.

Bên cạnh những câu chuyện về gia đình, cuộc sống thì những bí mật về chuyện tình cảm của những chàng trai vàng của thể thao Việt Nam cũng nhận được sự quan tâm chú ý của nhiều người đặc biệt là các fans nữ.

Bên cạnh Quang Hải thủ thành Bùi Tiến Dũng, tiền vệ đội trưởng Lương Xuân Trường thì hậu vệ Vũ Văn Thanh cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Theo bà Nguyễn Thị Giàng – mẹ Vũ Văn Thanh, với bản tính hiền lành, nhút nhát cộng với vẻ ngoài nam tính nên ngay từ khi còn trẻ chàng hậu vệ đến từ miền quê Thanh Miện, Hải Dương đã nhận được sự mến yêu của nhiều người khác giới.

“Có lần trong kỳ nghỉ, em nó đã đưa bạn gái về ra mắt và thủ thỉ với mẹ “đây là con dâu tương lai của mẹ”. Theo tôi được biết thì bạn gái Thanh là người miền trong, 2 đứa đã có tình cảm với nhau khoảng 2 năm nay.

Gia đình tôi cũng không ngăn cấm việc yêu đương của em nhưng vẫn muốn em tập trung hơn nữa vào việc phát triển sự nghiệp”, bà Giàng chia sẻ.

Trong cuộc trò chuyện với PV, bà Giàng tỏ ra là một người mẹ khá tâm lý trong chuyện tình cảm của con trai cũng như tiêu chí để lựa chọn nàng dâu.

Bà Giàng bộc bạch: “Trước kia các cụ có câu “ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên” nên gia đình tôi cũng không có tiêu chí gì nhiều, chỉ cần các con thương yêu, gắn bó với nhau là những người làm bố làm mẹ cảm thấy vui rồi. Tôi cũng đã có hỏi ý về việc cưới xin với em nó nhưng Thanh bảo phải đến năm 27 tuổi mới có suy nghĩ đến chuyện lập gia đình".

Được biết, Bảo Trân và Văn Thanh đã yêu nhau được hai năm. Hậu vệ người Hải Dương từng tổ chức kỷ niệm ngày yêu nhau đầy lãng mạn cùng bạn gái hồi cuối năm ngoái.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN