Thứ ba, 23/04/2024 | 16:15
RSS

Mẹ nhẫn tâm đánh chết con trai chỉ vì làm mất điện thoại

Thứ sáu, 12/01/2018, 11:30 (GMT+7)

Người mẹ đã vô cùng tức giận sau khi biết chuyện chiếc điện thoại bị mất. Người phụ nữ này lập tức ra tay đánh chết con trai.

Theo trang tin điện tử The Paper, cậu bé trong sự việc mẹ đánh chết con trai đau lòng trên tên là Ming Ming - 9 tuổi, hiện đang sống cùng mẹ tại một khu dân cư ở quận Huang Qiao, thành phố Taizhou, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

Ông Qian - một nhân viên bảo vệ của tòa nhà nói với phóng viên: "Ming Ming nói rằng cậu bé bị mất điện thoại khi đang nghịch tuyết ngoài công viên. Điện thoại không có thẻ SIM vì thế rất khó tìm thấy vì tuyết bao phủ khắp mọi nơi".

Theo Jiangsu News, Chen - mẹ của Ming Ming đã vô cùng tức giận sau khi biết chuyện chiếc điện thoại bị mất. Người phụ nữ này lập tức ra tay trừng phạt cậu bé và đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm cho Ming Ming.

mẹ đánh chết con trai
Cậu bé thẫn thờ tìm điện thoại trước khi bị mẹ đánh chết. Ảnh: The Paper

Theo đó, Chen đã dùng băng gạc cứu thương trói Ming Ming vào ghế rồi dùng một thanh gỗ đánh liên tục vào người cậu bé suốt 5 giờ đồng hồ từ 6 giờ chiều đến 11 giờ khuya.

Trong khoảng thời gian đó, Chen chỉ cho Ming Ming uống vài ngụm nước mà không cho cậu bé ăn bất cứ thứ gì. Sau khi trừng phạt xong, người phụ nữ này liền đưa cậu bé vào phòng đi ngủ. 

Khi nhân viên cấp cứu của bệnh viện đến nơi, cậu bé Ming Ming đã tử vong. Qua khám nghiệm, các bác sĩ tìm thấy rất nhiều vết thương trên người cậu bé từ đầu, mặt, chân đến mông. Hai cánh tay của Ming Ming sưng to lên và đầy những vết bầm xanh tím.

Khai nhận với cảnh sát, Chen phủ nhận việc đánh Ming Ming liên tục trong 5 giờ đồng hồ mà cho biết chỉ đánh cậu bé khoảng 5 lần trong suốt khoảng thời gian đó.

Gần đây, một vụ việc mẹ đánh chết con khác cũng xảy ra khiến dư luận phẫn nộ. Sau khi đánh chết con gái, bà mẹ Trung Quốc còn sai chồng giấu thi thể của bé.

Vụ việc xảy ra từ đầu năm 2016 nhưng video quay lại cuộc thẩm vấn chỉ vừa được công bố trong phiên tòa xét xử hôm 30/12/2017 vừa qua. Những lời khai và thái độ thản nhiên của Chen trong đoạn video khiến nhiều người choáng váng.

mẹ đánh chết con trai
Người mẹ giết con và còn sai chồng giấu xác. Ảnh: Mirror

Chen còn thừa nhận đã yêu cầu chồng là Liang Zhao xử lý thi thể con. Liang sau đó giấu xác cô bé trong nhà hàng Ang’s Asian Cuisine của hai vợ chồng ở khu vực Jackson Township, thuộc bang Ohio.

"Tôi bảo chồng hãy lo việc này đi", Chen nói với thám tử trong video. Theo Mirror, sau khi giết rồi giấu xác bé Ashley, cặp vợ chồng đã đến sở cảnh sát trình báo rằng con gái bị mất tích. Cảnh sát tiến hành tìm kiếm và cuối cùng phát hiện thi thể nạn nhân được giấu ở nhà hàng của họ.

Ban đầu, khi bị dẫn vào phòng thẩm vấn, Chen phủ nhận tội giết người. Tuy nhiên, khi nghe cảnh sát thông báo con gái đã chết, cô được cho là giữ vẻ mặt lạnh tanh, vô cảm, khiến nhân viên thẩm vấn phải nghi ngờ về sự điềm tĩnh bất thường này.

Bà mẹ gốc Á sau đó thừa nhận đã dùng tay đánh con gái đến chết vì quá áp lực với công việc và bức xúc bởi cô bé trở nên bướng bỉnh, không nghe lời sai bảo khi về Trung Quốc thăm ông bà ngoại.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN