Thứ sáu, 19/04/2024 | 09:48
RSS

Mẹ lái tàu tử vong ở Thanh Hóa: 'Hùng đi sớm, vợ con nó biết nương tựa vào ai?'

Thứ bảy, 26/05/2018, 11:10 (GMT+7)

Trong đám tang con trai, mẹ lái tàu tử vong ở Thanh Hóa khóc nấc lên và cho biết đến giờ bà vẫn chưa tin đây là sự thật.

Tang lễ của lái tàu Nguyễn Thế Hùng được tổ chức vào sáng nay
Tang lễ của lái tàu Nguyễn Thế Hùng được tổ chức vào sáng nay

Liên quan đến vụ tai nạn tàu hỏa ở Thanh Hóa khiến lái tàu và phụ tàu tử vong, sáng 26/5, lễ tang lái tàu Nguyễn Thế Hùng (SN 1976) được tổ chức tại nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Có mặt tại lễ tang, nhiều người dân bày tỏ thương xót đến gia đình lái tàu Hùng.

Có mặt rất sớm tại lễ tang, ông Vũ Tá Tùng - Tổng Giám đôc Công ty Đường sắt Việt Nam thắp hương, chia buồn cùng gia đình tài xế và ghi lưu bút tại sổ tang. 

​Ông Tùng bày tỏ thương tiếc vào cuốn sổ tang
Ông Tùng bày tỏ thương tiếc vào cuốn sổ tang

Ông Vũ Tùng vết trong cuốn sổ ghi tang lễ: "Toàn nghành Đường sắt Việt Nam vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Thế Hùng, chúng tôi vô cùng biết ơn công lao của anh, xin vĩnh biệt anh, người đồng nghiệp dũng cảm. Cầu mong linh hồn anh được siêu thoát. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình anh".

Trước những lời động viên, chia buồn từ nhiều người, chị Trần Hải Yến (vợ anh Hùng) không ngừng rơi nước mắt khi nhắc đến chồng.

Chị Yến khóc nấc lên khi nhắc đến chồng trong lễ tang
Chị Yến khóc nấc lên khi nhắc đến chồng trong lễ tang

Chị Yến cho biết, hai vợ chồng cùng làm trong ngành đường sắt đã lâu. Chị đã công tác được 17 năm trong ngành còn anh có thâm niên hơn 20 năm lái tàu. Tuy cùng làm trong Tổng Công ty Đường sắt nhưng do khác bộ phận nên hiếm khi anh chị được làm cùng chuyến.

Đêm 23/5, đêm định mệnh làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống gia đình chị, đêm đã đưa anh Hùng rời xa mẹ con chị mãi mãi, cả hai anh chị cùng đang trên tàu, anh đi chuyến tàu trước, chị đi chuyến tàu sau chỉ cách anh mấy ga. Tàu SE19 của anh xuất phát lúc 20h10, tàu của chị xuất phát lúc 21h35. Và mới tối hôm đó, chị vẫn gặp anh, khỏe mạnh, vui cười.

Đến 0h30, tàu SE19 gặp nạn tại Km 234+050 (xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa). Vì đi chuyến tàu kế tiếp đó nên ngay sau khi tai nạn xảy ra, chị Yến đã nhận được tin báo chuyến tàu của chồng mình gặp nạn. Khi biết chồng mình cùng phụ lái vẫn kẹt trong đầu máy, chị bàng hoàng, chân tay bủn rủn. Tin dữ đến với chị quá bất ngờ. 

Ngay sau đó, chị lập tức bắt taxi cùng anh em trong tổ di chuyển đến nơi chồng mình gặp nạn. Tuy nhiên, khi đến nơi, chị cũng chỉ biết ngồi đợi lực lượng chức năng cắt đầu máy để đưa chồng mình ra ngoài. Cũng chính chị là người gọi điện về nhà báo tin dữ xảy đến với anh Hùng cho gia đình biết.

Bà Nhinh và hàng xóm nức nở trong lễ tang
Bà Hà Thị Nhinh và hàng xóm nức nở trong lễ tang

Ngồi thẫn thờ với đôi mắt ngấn lệ nhìn về hướng linh cữu con trai, bà Hà Thị Nhinh (SN 1984, mẹ của tài xế Hùng) khóc nấc lên trong đám tang mỗi khi có người đến chia buồn cùng gia đình.

Bà bảo: "Đến giờ tôi vẫn chưa tin sự thật đau đớn này. Hùng nó là lái tàu, lương cao hơn vợ nên là nguồn thu nhập chính của gia đình. Còn chị Yến lương thấp hơn nên mọi chi phí ăn học, sinh hoạt đều phụ thuộc vào Hùng. Giờ nó nằm dưới kia không biết 3 mẹ con nó nương tựa vào ai đây".

Theo bà Nhinh, đồ đạc trong nhà anh Hùng là do bà ngoại mua sắm cho chứ vợ chồng anh Hùng lương cũng không đủ sinh hoạt, nếu không tằn tiện.

"Hùng nó là lái tàu, còn vợ cũng làm trên tàu nên chúng nó đi suốt, không mấy khi ở nhà. Các con được rèn tính tự lập từ nhỏ nên đứa nào cũng ngoan ngoãn, nghe lời. Hùng mất đi là thiệt thòi lớn, chỉ thương con dâu tôi, giờ 2 đứa con đang tuổi ăn, tuổi học", bà Nhinh khóc nấc nói.

Được biết, bà Nhinh và chồng kết hôn sinh được 3 người con, anh Hùng là con cả, tất cả mấy anh chị em đều có gia đình riêng nhưng vẫn phải sống chung trong căn nhà ở khu tập thể.

Trước đây, chồng bà Nhinh công tác tại trường Cao đẳng nghề đường sắt, mới mất được mấy năm, còn bà cũng đã về hưu do mất sức. 

Khi nhắc về con trai, bà Nhinh không giấu được cảm xúc, đôi mắt ngấn lệ ôm chặt lấy mọi người. Ai cũng thương xót cho người lái tàu dũng cảm. Những người hàng xóm nơi anh Hùng sinh sống nghẹn ngào kể, Hùng người ngoan hiền, lễ phép, biết tự lập từ sớm, những lúc về nhà rảnh rỗi là anh đi quanh xóm chào hỏi mọi người.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN