Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:27
RSS

Mẹ cô gái bị bạn trai ngoại quốc tẩm xăng thiêu sống: 'Tôi chưa nghe con kể về người này'

Thứ sáu, 19/01/2018, 14:37 (GMT+7)

Nhìn con gái bỏng nặng và vẫn hôn mê sâu, người mẹ đến từ Lâm Đồng xót xa rơi nước mắt. Bà bảo, nghe nói con gặp nạn nhưng không nghĩ lại ra nông nỗi này.

Mẹ cô gái bị bạn trai ngoại quốc tẩm xăng thiêu sống kể lại sự việc
Mẹ cô gái bị bạn trai ngoại quốc tẩm xăng thiêu sống kể lại sự việc

Liên quan đến sự việc người đàn ông ngoại quốc đổ xăng thiêu sống bạn gái vì níu kéo tình cảm xảy ra ở đường Đặng Thai Mai (Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội), nạn nhân phải nhập viện trong tình trạng bỏng sâu, trưa ngày 19/1, PV đã có mặt tại Bệnh viện Xanh Pôn trò chuyện với người nhà nạn nhân.

Tại Khoa bỏng - Bệnh viện Xanh Pôn, chị Nguyễn Thị H. (người bị tẩm xăng thiêu sống) vẫn nằm mê man trên giường bệnh, toàn thân băng kín.

Bà D cho biết bà bàng hoàng khi nhận được thông tin con gái gặp nạn
Bà D. cho biết bà bàng hoàng khi nhận được thông tin con gái gặp nạn

Nhìn con gái với những vết thương trên cơ thể, bà D. (mẹ đẻ nạn nhân) không giấu được cảm xúc đau đớn, buồn bã. Bà cho biết, bất ngờ khi nghe được tin con gái phải nhập viện trong tình trạng bỏng nặng 70%. Sau khi nghe tin con gái gặp nạn bà vội vàng đi từ Lâm Đồng ra Hà Nội để chăm sóc con gái.

"Hiện tại con gái tôi vẫn hôn mê, nằm im không cử động được, cháu vẫn yếu, lịm đi chưa thể trò chuyện. Con tôi cũng chưa kể với tôi hay mọi người trong nhà về việc có quen biết với người đàn ông nước ngoài", bà D. nói.

Tiệm may của chị H nơi xảy ra sự việc
Tiệm may của chị H nơi xảy ra sự việc

Theo bà D. trước đây chị H. cũng có gia đình và một con trai. Tuy nhiên, do cuộc sống không hòa hợp 2 vợ chồng ly thân, con trai đang sống cùng chồng còn chị H. ra ngoài Bắc mở tiệm may được gần 3 tháng thì xảy ra chuyện trên.

"Từ hôm tôi ra đây chỉ ở phòng bệnh chăm con chứ chưa ra công an hay ra nhà nơi con gái ở. Tôi chỉ được bạn bè nó mở cho xem clip bị người đàn ông tẩm xăng đốt rồi chạy trốn chứ cũng chưa rõ đầu đuôi như nào", bà D. kể.

Việc điều trị của chị H. tại bệnh viên vô cùng tốn kém, do vết bỏng nặng nên phải điều trị lâu dài. Trước khi ra với con gái bà cầm theo 20 triệu đồng nhưng đến nay đã dùng hết.

Trước đó, hơn 17h chiều 15/1, chị Nguyễn Thị H đang ở tiệm may trên phố Đặng Thai Mai thì bị người đàn ông ngoại quốc đi bộ, bịt mặt lao thẳng vào tiệm may tưới xăng lên người chị H. rồi châm lửa đốt.

Chỉ trong tích tắc ngọn lửa bùng lên dữ dội khiến chị H. hốt hoảng tháo chạy ra ngoài cầu cứu. Ngay sau đó, một số nhân viên quán bia đối diện đã dùng nước hất lên người chị rồi nhanh chóng đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Chị H. bị bỏng nặng và khi vừa đến bệnh viện đã hôn mê.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN