Thứ sáu, 29/03/2024 | 05:04
RSS

Mẹ nạn nhân bị thương do cô giáo lùi xe: 'Khi tôi tới quần áo con lấm lem, máu chảy khắp người'

Thứ bảy, 21/04/2018, 12:09 (GMT+7)

Mẹ cháu bé bị thương trong vụ tai nạn cô giáo lùi xe ở khuôn viên trường đau đớn kể lại giây phút nhìn thấy con gặp nạn.

Mẹ cháu bé bị thương do cô giáo lùi xe nhìn thấy con xót xa vô cùng
Hiện trường vụ cô giáo lùi xe khiến 2 học sinh thương vong.

Vụ tai nạn cô giáo lùi xe trong khuôn viên trường khiến 2 học sinh là em Sồng A Ninh tử vong và em Trần Tuấn Anh bị gãy tay và chân phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị trấn Mộc Châu.

Chăm con trong bệnh viện, mẹ của em Tuấn Anh vẫn chưa hết bàng hoàng nhớ lại: "Khi tôi đang ở nhà thì nhận được điện thoại của cô giáo gọi xuống trường ngay. Chưa kịp hỏi thì tôi nghe đầu dây bên kia nói xem thằng còn lại có sao không? Nghe thấy vậy tôi bủn rủn tay chân, linh tính có điều chẳng lành nên xuống trường luôn".

Theo mẹ của Tuấn Anh, khi xuống trường nhìn thấy hiện trường vụ tai nạn, cháu Ninh nằm ở đuôi xe, còn con chị thấy một người đang ôm, quần áo lấm lem, máu chảy ra nhiều ở đầu, chân tay và mặt. 

Tuấn Anh được gia đình chăm sóc tại bệnh viện
Tuấn Anh được gia đình chăm sóc tại bệnh viện

Ngay sau đó, Tuấn Anh được đưa xuống bệnh viện cấp cứu. Hiện tại, Tuấn Anh vừa trải qua ca phẫu thuật đùi dài 2,5 giờ đồng hồ. Bác sỹ điều trị thông tin, T.Anh đã được đóng đinh xương đùi, vì tổn thương nặng nên ca phẫu thuật kéo dài, chờ em hồi phục thì tiếp tục phẫu thuật hai chỗ gãy ở xương tay, dự kiến sẽ tiếp tục phẫu thuật sau 1 tuần. Hiện tại, sức khỏe của Tuấn Anh vẫn chưa ổn định em chưa ăn uống được mà phải truyền đường.

Nhìn cháu đầy xót xa, bà Thái Thị Lan (bà ngoại Tuấn Anh) cho biết, khi gia đình nhà bà xuống hiện trường không thấy ai đứng ra nhận mình là người lái xe. 

Sự việc xảy ra khiến phụ huynh cũng hoang mang
Sự việc xảy ra khiến phụ huynh cũng hoang mang

"Sau đó có 1 cháu học sinh lớp 5 kể lại, khi lao xe tới có 3 học sinh đang ngồi, 1 cháu nhanh chóng chạy ra ngoài, cháu Ninh đang đứng đọc sách nên không để bị xe kẹp vào tường, còn cháu nhà tôi thì bị cuốn vào gầm xe", bà Lan kể lại.

Theo bà Lan, sau đó thầy Dương và cô Hương xuống xe xem tình hình thì thấy cháu Ninh bị kẹt vào tường. Do không biết Tuấn Anh bị kẹt ở gầm xe thầy Dương định lên tiến xe ra, may mắn có 1 cô giáo trông thấy nên cản lại.

Sau khi xảy ra sự việc, thầy Dương và gia đình cô Hương cũng có mặt tại bệnh viện để thăm hỏi, động viên gia đình.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN