Thứ ba, 23/04/2024 | 04:15
RSS

Mẹ cấp tốc tăng 30 cân một tháng để đủ điều kiện hiến thận cứu con

Thứ năm, 28/09/2017, 09:12 (GMT+7)

Câu chuyện người mẹ tăng 30 cân một tháng để đủ điều kiện hiến thận cứu con trai khiến ai ai cũng rưng rưng nước mắt.

Câu chuyện về người mẹ nỗ lực tăng cân để hiến thận cứu con xảy ra ở Trung Quốc Ca phẫu thuật ghép thận từ vài hôm trước đã rất thành công. 

Trước đó anh Vũ Ân Phong (29 tuổi) đến từ Vân Nam, Trung Quốc được bác sỹ chẩn đoán bị hoại tử nặng. Tuy nhiên, tại thời điểm cần được ghép bệnh viện lại không có sẵn thận.

Vì thương con, không đành lòng nhìn con đau đớn trên giường bệnh, bà Trương Thụy Lệ đã chạy đến chỗ bác sĩ khóc lóc cầu xin được hiến thận cứu con của mình để giúp con có thêm cơ hội được khỏe mạnh trở lại.

Người mẹ nỗ lực tăng cân để hiến thận cứu con. Ảnh: Sina

Người mẹ nỗ lực tăng cân để hiến thận cứu con. Ảnh: Sina

Tuy nhiên, khó khăn này chưa qua thì khó khăn khác lại tìm đến. Mặc dù độ tương thích giữa thận của bà Lệ và con trai đã lên đến 60% nhưng ca phẫu thuật tiếp tục bị trì hoãn do bà Lệ không thể đáp ứng được các điều kiện về mặt sức khỏe

Bác sĩ lo lắng cơ thể của bà Lệ vốn dĩ đã quá gầy và yếu, hơn nữa còn vừa trải qua một trận ốm nặng nên điều này cũng đồng nghĩa với việc, bà Lệ sẽ không thể tiến hành hiến thận như kế hoạch ban đầu được nữa.

Thương con nhưng không biết phải làm sao, bà Lệ quyết định tự bồi bổ sức khỏe để đáp ứng được tiêu chuẩn hiến thận của bệnh viện. Trong suốt một tháng trời, bà ép mình ăn đủ món đồ có hàm lượng dinh dưỡng cao, cố gắng tăng cân nhiều nhất có thể để nâng cao thể chất của mình.

Bậc cha mẹ Trung Quốc cảm động vì có thể hiến thận cứu 2 con. Ảnh: Dfic

Bậc cha mẹ Trung Quốc cảm động vì có thể hiến thận cứu 2 con. Ảnh: Dfic

Sau một tháng, bà tăng được hơn 30 cân, và phía bệnh viện cuối cùng cũng đã chấp nhận cho phép bà được hiến thận cho con trai mình.

Trước đó, một câu chuyện khác về việc bố mẹ cùng hiến thận cứu mjạng 2 con cũng khiến cư dân mạng Trung Quốc xúc động. Năm 2009, gia đình ông Li Qingzhong ở thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, biết tin cậu con trai 17 tuổi, Li Kai, của họ được chẩn đoán mắc bệnh uremia (tăng urê máu do suy thận).

Ba năm sau, em gái Kai, Li Min cũng mắc bệnh giống anh trai. Để có tiền chạy chữa cho Kai và Min, vợ chồng ông Qingzhong đành phải vay mượn khắp nơi, và lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.

Ông Li Qingzhong và vợ Duan Shuhua, đều là nông dân, quyết định mỗi người hiến một bên thận để cứu hai con. "Ở Trung Quốc, không có nhiều người hiến thận và bạn phải chờ đợi rất lâu. Nếu  tặng thận của mình cho các con thì chúng tôi có thể tiết kiệm được khoản tiền lớn, cũng như thời gian chờ đợi", Beijing Times dẫn lời ông Qingzhong cho biết.

"Vợ tôi không biết người ta sẽ khó sống nổi nếu thiếu thận, nên lúc đầu thậm chí còn muốn cho con cả hai quả thận của mình", ông Qingzhong nói trong khi nước mắt tuôn rơi. "Giờ thì bà ấy hạnh phúc lắm khi biết rằng các con có cơ hội sống".

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN