Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:10
RSS

Mẹ bỏng nặng 81%, con gái tử vong sau đòn trả thù đê hèn của người tình cũ

Thứ tư, 29/03/2017, 07:00 (GMT+7)

Vì níu kéo tình cảm không thành, gã đàn ông 47 tuổi đã nhẫn tâm đổ xăng thiêu sống mẹ con người tình khiến 1 người bị bỏng nặng, 1 người tử vong.

Sáng 28/3, TAND cấp cao TP.HCM tuyên bị cáo Đoàn Nguyễn Ngọc Tấn (47 tuổi, hộ khẩu quận 3, TP.HCM” mức hình phạt tử hình về tội “Giết người”. Tấn chính là thủ phạm đã gây ra vụ đổ xăng thiêu sống mẹ con người tình khiến 1 người tử vong, 1 người bị bỏng nặng từng gây xôn xao dư luận.

thiêu sống mẹ con người tình 1

Chân dung kẻ máu lạnh đổ xăng thiêu sống mẹ con người tình. Ảnh Zing News

Theo nội dung vụ án Đoàn Nguyễn Ngọc Tấn và chị T. có quan hệ tình cảm với nhau. Do mâu thuẫn nên chị T. đòi chấm dứt tình cảm. Bực tức vì bị chia tay, Tấn nung nấu ý định trả thù.

Khoảng 7h30 sáng 22/11/2015, Tấn ra chợ Kim Biên mua 1 can nhựa 10 lít, sau đó ghé cây xăng mua 8 lít xăng rồi đem đến nhà chị T. (đường Phạm Thế Hiển, quận 8, TP.HCM). Khi chị T. và con gái (16 tuổi vào thời điểm xảy ra vụ án) đang nấu ăn dưới bếp, Tấn cầm can xăng tới nhà nạn nhân.

Gã đứng cách hai mẹ con khoảng nửa mét rồi thẳng tay tạt cả can xăng vào người chị T. và cháu bé. Khi Tấn đang định dùng hộp quẹt châm lửa đốt người thì ngọn lửa từ bếp gas cháy lan sang 2 nạn nhân.

Nhận được điện thoại kêu cứu, chồng cũ của chị T. vội tới dập lửa và đưa 2 mẹ con vào bệnh viện cấp cứu. Do bỏng nặng, cháu bé đã qua đời khi mới 16 tuổi còn chị T. bị thương tật 81%.

thiêu sống mẹ con người tình 2

Kẻ thiêu sống người tình và con gái đã bị tuyên án tử hình. Ảnh Công Lý

Về phần Tấn, sau khi đổ xăng thiêu sống mẹ con người tình, y nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường. 3 ngày sau, em trai chị T. phát hiện Tấn trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp nên đã báo tin cho công an bắt giữ đối tượng.

Tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 8/9/2016, TAND TP.HCM đã tuyên án tử hình với bị cáo. Sau đó, Tấn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm nay, kẻ thiêu sống người tình không đưa ra được chứng cứ mới nên HĐXX cấp phúc thẩm đã bác kháng cáo, giữ nguyên mức án tử hình.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus