Thứ tư, 24/04/2024 | 19:31
RSS

Mẹ bé trai 2 tháng tuổi tử vong tại BV Sản Nhi Bắc Ninh: "Các bác sỹ tiêm cho con tôi trước rồi khám sau"

Thứ sáu, 17/11/2017, 12:46 (GMT+7)

Mẹ bé trai 2 tháng tuổi tử vong bất thường tại BV Sản Nhi Bắc Ninh cho biết, gia đình không đồng tình về nguyên nhân sốc phản vệ phía bệnh viện đưa ra và khẳng định: "Các bác sỹ tiêm cho con tôi trước rồi khám sau".


 Chị Nguyễn Thị Gấm- mẹ bé trai 2 tháng tuổi tử vong tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh.

Liên quan đến bé trai 2 tháng tuổi tử vong bất thường tại Bệnh viện sản Nhi Bắc Ninh, sáng 17/11, Bệnh viện sản Nhi Bắc Ninh đã tổ chức họp báo. Tuy nhiên, gia đình cháu bé vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. Trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị Gấm (mẹ cháu bé) cho biết, chị rất bức xúc trước cái chết bất thường của con trai.

"Con tôi tiêm đến ngày thứ 8 rồi mà bệnh viện lại cho rằng đó là sốc phản vệ nên tôi không đồng tình. Tại sao phía bệnh viện không xem xét lại khâu pha thuốc cho cháu xem có vấn đề gì không? Hay tại sao các bác sĩ lại chỉ định tiêm cho cháu trước rồi khám sau?”, chị Gấm đặt câu hỏi.

Theo chị Gấm, khi đang cấp cứu, thấy con toàn thân co quắp, mặt tím tái, gia đình đã yêu cầu các bác sĩ khám lại cho cháu bé. Tuy nhiên, bác sĩ vẫn bảo chưa có gì bất thường.

“Lúc con tôi môi tím tái, bác sĩ Oanh vẫn nói không phải cháu khó thở, môi bé vẫn hồng hào và chỉ định cô Hường điều dưỡng tiêm thuốc cho cháu. Sau đó đưa cháu về phòng để theo dõi. Tôi không hiểu vì sao khi thấy con tôi co quắp, run rẩy, bác sĩ bảo mẹ tự theo dõi con”- chị Gấm nói.


Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh tổ chức họp báo thông tin sự việc bé trai 2 tháng tuổi tử vong

Chị Gấm cũng cho biết, khi nhận được tin của các bác sĩ thông báo chiều 16/11 con chị sẽ được ra viện, gia đình rất vui mừng, nhưng không ngờ đó lại là tin dữ. Gia đình chị rất mong muốn bệnh viện làm rõ nguyên nhân khiến con trai chị tử vong.

“Hôm qua không phải là ngày con tôi ra viện về chung sống với gia đình mà là ngày gia đình mang con tôi về chôn cất, nằm dưới đất lạnh lẽo như thế này”, chị Gấm nức nở.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN