Thứ bảy, 20/04/2024 | 00:52
RSS

Mẹ bầu khuyết tật đẻ rơi trên xe taxi, con bị ngạt toàn thân tím tái

Thứ hai, 08/01/2018, 09:33 (GMT+7)

Mẹ bầu khuyết tật đã sinh con thiếu tháng ngay trên xe taxi khiến toàn thân bé tím tái khi chua được đưa vào bệnh viện.

Mẹ bầu khuyết tật đẻ rơi trên xe taxi, con bị ngạt toàn thân tím đen
Mẹ bầu khuyết tật đẻ rơi trên xe taxi, con bị ngạt toàn thân tím đen

Theo chia sẻ của bà Triệu Thị Kim, cháu gái bà là nhà chị Triệu Thị Hương (SN 1995, dân tộc Dao ở xóm Suối Mý, xã Đú Sáng, Kim Bôi - Hòa Bình), sáng 6/1, chị Hương bất ngờ xuất hiện những cơn đau bụng và có dấu hiệu chuyển dạ khi mới mang thai chưa đầy 35 tuần. Sau đó, chị Hương được gia đình bắt taxi đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình để sinh con.

Khi di chuyển đến đỉnh dốc Cun, cách TP Hòa Bình 5km, bất ngờ sản phụ Hương sinh con ngay trên xe ô tô, lúc này trên xe chỉ có mẹ đẻ và dì của Hương.

"Lúc này tôi say xe, trên xe lại không có gì, em bé thì bị ngạt, toàn thân tím tái, chúng tôi hoảng quá dùng vội chiếc tã và khăn quấn vào người em để để đi viện", ba Kim cho biết.

Bà Kim chia sẻ, do Hương bị khuyết tật (bại não) nên mất sức sau pha vượt cạn trên xe ô tô, cháu bé cũng bị ngạt, dây rốn còn nguyên, gia đình nghĩ sẽ không cứu được cháu.

"Khi gần đến bệnh viện, tự nhiên cháu bé bật khóc oe oe, thực sự lúc đó chúng tôi vui mừng lắm, giục bác tài xế đi nhanh đến bệnh viện cho kịp. 

Khi đến bệnh viện các bác sĩ đã hỗ trợ cấp cứu cháu bé kịp thời
Khi đến bệnh viện các bác sĩ đã hỗ trợ cấp cứu cháu bé kịp thời

Khi đến bệnh viện, người lái xe taxi vội vàng vào khoa Khám bệnh gọi nhân viên y tế ra trợ giúp, lúc đó có một bác sĩ tên Nam chạy ra và lên thẳng xe ô tô hỗ trợ gia đình và chỉ dẫn taxi đi thẳng vào khoa Sản.

Được biết, sản phụ Hương có vấn đề về nhận thức, nên khi mang thai đến tháng thứ 5 gia đình mới phát hiện ra và cũng không biết ai là bố đứa trẻ. Sau đó, dù được gia đình chăm sóc cẩn thận, nhưng do người mẹ mang thai có sức khỏe không tốt nên cháu bé chào đời không đủ tháng.

Ông Đoàn Mạnh Nam (Điều dưỡng trưởng khoa Khám Bệnh – BV Đa khoa Hòa Bình) cho biết, đây là lần đầu tiên anh gặp một trường hợp đẻ rơi trên xe đặc biệt đến vậy, lúc đó anh làm hoàn toàn theo bản năng và trách nhiệm của một người thầy thuốc.

"Khi đó bệnh nhân cần mình nên tôi đã chạy lên taxi dẫn đường và gọi các đồng nghiệp khoa Sơ Sinh xuống ứng cứu 2 mẹ con sản phụ. Sau đó, tôi tiếp tục chạy lên tầng 3 gọi một kíp nữa từ khoa Sản xuống hỗ trợ sản phụ", ông Nam thông tin.

Dù bị tím ngắt nhưng được cấp cứu kịp thời sức khỏe cháu bé đã ổn định
Dù bị tím ngắt nhưng được cấp cứu kịp thời sức khỏe cháu bé đã ổn định

Theo ông Nam, sau khi đưa lên khoa Sơ sinh các đồng nghiệp của tôi lập tức cắt rốn cho cháu bé, sau đó bế thẳng lên khoa Sơ Sinh đưa vào lồng ấp, còn kíp còn lại tiếp tục cấp cứu và đưa mẹ lên khoa Sản.

Ngoài ra, ông Nam cũng cho biết thêm, hiện tại hai mẹ con vẫn chưa được gặp nhau, mẹ vẫn chưa có sữa, còn con thì vẫn được chăm sóc ở khoa Sơ sinh. Đến thời điểm này nhìn chung cả sức khỏe của cả mẹ và con đều ổn.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN