Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:03
RSS

Chi phí nuôi con của mẹ bán hàng online gần 200 triệu/năm, chồng sợ không cho đẻ tiếp

Thứ bảy, 03/12/2016, 10:04 (GMT+7)

Một bà mẹ bỉm sữa bán giày online đang ở Hoàng Văn Thái (Hà Nội) cho biết chi phí nuôi con năm đầu của chị hết gần 200 triệu. Bảng kê của chị khiến nhiều người giật mình

Chị Hương cho biết: "Những mẹ khác nuôi con nhàn nên không tốn kém nhiều chứ số mình nuôi con vất vả nên vừa tốn tiền vừa tốn sức".

Nhìn đứa con gái hơn 2 tuổi đang chơi đùa ngoài sân, chị Hương nhẩm tính: "Chi phí năm đầu mình nuôi con hết gần 200 triệu đấy. Bây giờ chồng mình còn sợ bảo vợ kế hoạch đừng đẻ vội, chờ vài năm nữa kinh tế khá hơn mới sinh tiếp".

Ảnh minh họa

Dưới đây là bảng kê của chị Hương:

Tiền đi đẻ: 20 triệu

Chị Hương rất khó sinh nên trước khi sinh chị đã phải vào nằm trước trong viện 10 ngày để các bác sĩ thăm khám. Chị sinh ở Bệnh viện Bưu Điện, không có thẻ bảo hiểm y tế nên toàn bộ chi phí gia đình chị phải lo. Khoản chi phí sinh chị mất khoảng 20 triệu.

Tiền công thuê người giúp việc: 48 triệu

Do tính chất công việc bán hàng trên mạng mất khá nhiều thời gian để tư vấn, lên đơn giao hàng cho khách nên chị Hương phải thuê thêm một người giúp việc phụ chị chăm con. Chi phí cho việc này chị tính sơ sơ là khoảng 48 triệu/1 năm chưa kể tiền ăn uống, quần áo cho người giúp việc.

Tiền sữa, bỉm: 36 triệu

Chị Hương dù đã rất cố gắng để kích sữa mong có thể nuôi con bằng sữa mẹ nhưng đã không thành công. Chính vì vậy con chị phải dùng thêm sữa ngoài từ khi còn trong thời kỳ ở cữ. Chi phí tiền sữa, bỉm cho bé chị Hương ước tính khoảng 36 triệu đồng/năm.

Tiền mua đồ ăn, bánh ăn dặm: 15 triệu

Chị Hương cho biết lúc bé ăn dặm chị khá tốn kém vì bé kén ăn, nhiều khi mua thịt bò về xay nấu xong bát cháo bé lại không ăn nên chị phải đi mua tôm về nấu cho con bát khác. Ngoài ra chị cũng mua thêm cháo ăn dặm, các loại bánh trên thị trường phù hợp với lứa tuổi của bé. Chi phí cho khoản này ước tính khoảng 15 triệu/năm.

Tiền quần áo cho bé: 8 triệu

Do mới sinh bé đầu tiên chưa có kinh nghiệm nên lúc đầu chị Hương khá tốn kém cho khoản này. Khi bé được 8 tháng thì khoản chi phí này có bớt đi một chút. Một năm đầu nuôi con chị Hương tốn khoảng 8 triệu tiền mua quần áo cho bé.

Tiền đồ chơi: 5 triệu

Thường thì chị cũng không quá kén chọn đồ chơi cho con. Nhưng mỗi lần hứng lên là chị lại mua online trên các trang mạng. Năm đầu chị tốn khoảng 5 triệu tiền đồ chơi cho con.

Các vật dụng khác: 5 triệu

Chị Hương hầu như không xin được đồ dùng cho bé từ bé khác nên xe đẩy, xe rung, xe lắc, địu chị phải mua mới toàn bộ. Tâm lý muốn mua đồ tốt cho con nên khoản này chị Hương mất khoảng 5 triệu.

Thuốc bổ, vitamin cho bé: 1,5 triệu

Vì bé hay ốm, lười ăn nên chị thường hay mua mấy loại thuốc bổ giúp bé tăng đề kháng. Khoản này hết chừng 1,5 triệu.

Chíc ngừa, tiêm chủng: 12 triệu

Chị Hương cho biết lúc bé trong độ tuổi tiêm chủng, các loại thuốc và vắc xin tương đối hiếm nên chị đã phải chạy vạy, nhờ vả mãi mới có được mấy mũi tiêm cho con. Khoản này chị phải chi tầm 12 triệu.

Bé ốm nằm viện: 15 triệu

Trong một năm đầu, bé nhà chị Hương 2 lần phải nhập viện do sốt và viêm phổi. Tổng cho hai lần đi viện đó theo chị khoảng 15 triệu đồng.

Tóm lại, trong năm đầu tiên nuôi con, tính sơ sơ chị Hương mất gần 200 triệu đồng. Tính trung bình mỗi tháng chị mất gần 20 triệu. Chồng chị Hương nghĩ lại quãng thời gian chăm vợ đẻ năm đầu mà “toát mồ hôi”.

"Bây giờ vợ chồng mình phải chờ thêm vài năm nữa cho sức khỏe và kinh tế hồi phục mới dám nghĩ đến chuyện sinh bé thứ hai" – Chị Hương ngậm ngùi chia sẻ.

Quỳnh Anh
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Đang di chuyển trên quốc lộ 70, đoạn qua xã Bản Phiệt (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), người vợ bất ngờ chuyển dạ, chồng đỡ đẻ cho vợ thành công.