Thứ tư, 24/04/2024 | 05:54
RSS

Mâu thuẫn trên Facebook, nam sinh bị đâm nhiều nhát

Chủ nhật, 05/03/2017, 15:25 (GMT+7)

Do có mâu thuẫn trước đó trên mạng xã hội, Huy hẹn nạn nhân đến để giải quyết. Trong cuộc nói chuyện, giữa hai bên có xảy ra cãi vã. Huy rút dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân bị trọng thương.

Trao đổi với PV Đời sống Plus sáng ngày 5/3, đại diện Đội cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đơn vị này đang khẩn trương điều tra vụ việc một nam sinh bị đâm trọng thương xảy ra vào tối ngày 2/3, trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn trên Facebook nên khoảng 19h ngày 2/3, Trịnh Gia Huy (SN 2001, trú tại tổ 17, phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên và Phùng Quốc Huy (SN 2001, trú tại tổ 27, phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên) đã hẹn gặp nhau ở đoạn đường vắng thuộc địa phẩn tổ 31, phường Hoàng Văn Thụ để giải quyết.

mâu thuẫn trên mạng xã hội

Ảnh minh họa

Sau khi gặp nhau, hai thiếu niên này tiếp tục lời qua tiếng lại, thách thức và xảy ra đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Trịnh Gia Huy đã rút dao giấu sẵn trong người lao vào đâm Phùng Quốc Huy. Do không kịp né tránh, nạn nhân đã lĩnh trọn 3 nhát dao vào cổ, tay và phần lưng rồi gục ngay tại chỗ.

Ngay sau khi gây án, Trịnh Gia Huy đã cầm theo hung khí rời khỏi hiện trường còn nạn nhân được người dân phát hiện và đưa đến bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên để cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, Công an TP.Thái Nguyên đã nhanh chóng cử lực lượng vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc. Không lâu sau đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ Trịnh Gia Huy khi đối tượng đang lẩn trốn.

“Tại cơ quan chức năng, bước đầu đối tượng khai nhận học cùng trường với nạn nhân, thời gian gần đây, giữa hai người có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, thách thức nhau  trên mạng xã hội nên đã hẹn gặp để giải quyết”, một cán bộ Công an tỉnh Thái Nguyên cho hay.

Về phía nạn nhân Phùng Quốc Huy, mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu và được các bác sĩ tích cực chạy chữa nhưng hiện tại vẫn đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Nguyễn Dương
Theo Đời sống Plus