Thứ năm, 25/04/2024 | 03:46
RSS

Mất mặt với bạn nhậu, ma men dùng vỏ chai bia vỡ đoạt mạng anh ruột

Thứ hai, 27/03/2017, 15:57 (GMT+7)

Bị mắng vì ngày nào cũng bia rượu tốn kém, người em trai trong cơn say xỉn đã dùng vỏ trai bia vỡ giết chết anh ruột.

Ngày 27/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tạm giữ hình sự đối tượng Hà Trọng Sơn (47 tuổi, ngụ huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân trong vụ án mạng kinh hoàng là ông Hà Chương (51 tuổi), anh ruột của Sơn.

Em trai giết anh ruột 1

Em trai giết anh ruột trong men say vì bị la mắng. Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, tối 26/3, ông Sơn tổ chức uống bia cùng vài người bạn tại nhà mình. Một lúc sau, anh ruột của ông Sơn là ông Hà Chương (nhà ở sát vách nhà) đi dự tiệc cưới về thấy em uống bia nên la mắng “mày giàu lắm sao mà ngày nào cũng uống bia”.

Người anh sau đó kêu vợ con gom hết vỏ chai bia để qua phần ranh giới đất của gia đình mình. Bị mất mặt với bạn nhậu, ông Sơn lớn tiếng cự cãi với anh trai, rồi dùng hai vỏ chai bia đập vỡ đâm vào ngực ông Chương.

Cú đâm chí mạng của người em trai khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, ông Sơn đã bị công an địa phương bắt giữ.    

Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên xảy ra án mạng đau lòng em trai giết anh ruột vì mâu thuẫn không đáng có. Trước đó vào khoảng 10h ngày 11/2, nhiều người dân ở KP2 phường Đức Long, TP Phan Thiết (Bình Thuận) nghe tiếng kêu thất thanh từ khu nhà của ông Võ Văn Út.

Em trai giết anh ruột 2

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng em giết anh trai tại Bình Thuận ngày 11/2. Ảnh VietNamNet

Chạy ra ngoài, họ thấy những người trong gia đình này hoảng hốt đưa một người đàn ông ra đường, gọi xe taxi đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng máu ra nhiều ở cổ và bụng. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong khi vừa đến bệnh viện.

Người thiệt mạng được xác định là ông Võ Văn Sáu (64 tuổi, trú tại KP5, phường Đức Long). Ông Võ Văn Ba, là anh ruột của nạn nhân cho biết hôm 11/2 là ngày giỗ mẹ ông nên các anh em tập trung về nhà tự để cúng giỗ.

Khi vừa thắp nhang, đốt giấy xong thì giữa ông Sáu và ông Võ Văn Út (41 tuổi, em ruột ông Sáu) có cãi vã nhau. Bất ngờ ông Út vào nhà lấy dao đâm 2 nhát vào cổ và bụng anh mình khiến ông Sáu ngã gục xuống nền nhà.

Ngay sau khi gây án, ông Võ Văn Út đã đến trụ sở công an phường Đức Long trình báo sự việc. Hiện ông này đang bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra.

Được biết anh em ông Út sống trong khu đất của cha mẹ để lại và thường xuyên cãi vã do mâu thuẫn trong sinh hoạt, riêng ông Sáu ở cách đó khoảng 1km thì lại bị chính em ruột giết chết ngay trong ngày giỗ mẹ.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus