Thứ sáu, 19/04/2024 | 16:56
RSS

Mất cánh tay sau 1 giấc ngủ trên xe buýt

Thứ hai, 19/11/2018, 18:00 (GMT+7)

Tai nạn xảy ra khi một thanh niên ngủ gục cạnh cửa sổ xe buýt, thò một cánh tay ra ngoài trong lúc xe đang chạy.

Theo Helino, chị Aqu Si Val Coe, cũng là người đã trực tiếp có mặt trên chuyến xe buýt EDSA-Kamuning ngày hôm đó chia sẻ rằng tai nạn xảy ra khi một thanh niên ngồi cạnh cửa sổ đã ngủ gục trong lúc xe đang chạy nên vô tình thò cả cánh tay ra bên ngoài.

Cùng lúc đó một chiếc xe buýt khác chạy ngang qua quẹt vào cánh tay của thanh niên, khiến cho cả cánh tay của anh ta bị gãy gập.

Sau vụ tai nạn, các hành khách khác trên xe đã được di tản sang một chiếc xe buýt khác, thanh niên gặp nạn quá đau đớn nên chỉ có thể ngồi trên xe gào khóc thảm thiết trong lúc chờ đợi đội cứu hộ đến hiện trường.

Mất cánh tay sau 1 giấc ngủ trên xe buýt
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Coconuts

Nhân viên cứu hộ của Cơ quan Phát triển Đô thị Manila (MMDA) đã có mặt ở hiện trường để sơ cứu cho hành khách gặp nạn. Anh này sau đó được chuyển đến Trung tâm Y tế East Avenue ở thành phố Quezon để điều trị, Saostar cho hay.

Video về vụ việc  sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem và 20.000 lượt chia sẻ. Cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận về sự cố hy hữu này. Phần lớn mọi người đều cho rằng, việc đặt tay lên trên cửa sổ  xe hay thò ra bên ngoài là rất nguy hiểm.

Người dùng Facebook Amor Eli Tejome Sulat viết: “Đội cứu hộ mãi sau mới tới. Tôi thấy thương anh ta. Anh ta cứ khóc hoài”.“Chắc anh ta đau lắm“, tài khoản JE NI CA bình luận.


Xem thêm: Kêu gọi trai làng phục kích, phóng dao khiến 1 người tử vong

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN