Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:20
RSS

Mang trong người 'quả bom nổ chậm', Á hậu Hong Kong cay đắng vì cuộc đời chẳng giống ai

Thứ hai, 14/05/2018, 18:30 (GMT+7)

Chúng ta không có quyền lựa chọn nơi sinh, chọn cha mẹ, nhưng lại có quyền định đoạt cuộc đời của chính mình. Á hậu Hong Kong Chu Tuệ Mẫn là một ví dụ.

Mang trong người 'quả bom nổ chậm', Á hậu Hong Kong cay đắng vì cuộc đời chẳng giống ai
Mang trong người 'quả bom nổ chậm', Á hậu Hong Kong cay đắng vì cuộc đời chẳng giống ai

Chu Tuệ Mẫn sinh ngày 22/4/1981 tại Hong Kong. Năm Chu Tuệ Mẫn 2 tuổi, cha mẹ cô nảy sinh bất hòa, mỗi người đều tìm kiếm hạnh phúc riêng. Chu Tuệ Mẫn về sống với bà ngoại, từ nhỏ đến lớn, bà là người thân thiết nhất với cô.

Không thể hòa hợp với mẹ

Bà ngoại là chỗ dựa duy nhất của Chu Tuệ Mẫn, nên khi bà ra đi chính là một đả kích rất lớn đối với cô. Bà mắc bệnh ung thư vú, bốn năm sau bệnh tái phát và di căn đến phổi. Thời khắc bà ngoại ra đi, mọi người đều rất đau lòng, các dì các cậu đều có người bạn đời bên cạnh an ủi, chỉ duy nhất Chu Tuệ Mẫn một thân một mình đối diện với sự mất mát này: "Vì quá đau khổ, chứng trầm cảm của tôi đã bộc phát".

Mang trong người 'quả bom nổ chậm', Á hậu Hong Kong cay đắng vì cuộc đời chẳng giống ai
Chu Tuệ Mẫn lúc nhỏ cùng cha

Bà ngoại không còn, Chu Tuệ Mẫn dọn đến sống chung với người mẹ vốn luôn xa cách, trong khi đó tính cách của cô lại vô cùng nóng nảy. Cách sống khác nhau, mối quan hệ giữa hai mẹ con vô cùng căng thẳng.

Mang trong người 'quả bom nổ chậm', Á hậu Hong Kong cay đắng vì cuộc đời chẳng giống ai
Chu Tuệ Mẫn được bà ngoại một tay nuôi dưỡng, nên quan hệ giữa cô và mẹ không mấy thân thiết.

Hơn 30 tuổi, mẹ cô phát hiện bản thân mắc bệnh ung thư tế bào. Sau hơn 4 tháng hóa trị, tế bào ung thư ác hóa, bà trút hơi thở cuối cùng. Sau cái chết của mẹ, Chu Tuệ Mẫn tự đổ hết trách nhiệm lên đầu, cô căm ghét chính mình, giận bản thân đã không thể giúp được gì cho mẹ trong giai đoạn bệnh tật.

16 năm gặp lại cha

Những tháng ngày cuối đời của mẹ, hai mẹ con Chu Tuệ Mẫn vẫn gây gổ với nhau. Tuy nhiên cô vẫn dành cho mẹ những lời yêu thương: "Thật ra, mẹ tôi là người phụ nữ có tư tưởng tiến bộ, mẹ đồng ý cho tôi ký hợp đồng với một công ty người mẫu và ủng hộ tôi sang Nhật Bản học tập theo hợp đồng với công ty đĩa nhạc Sony. Mẹ bảo tôi rằng, học tập không bao giờ là quá muộn, cơ hội để gia nhập làng giải trí rất hiếm hoi nên phải nắm lấy".

Chu Tuệ Mẫn rất khâm phục mẹ - một doanh nhân thành đạt, bà sở hữu đến hai căn nhà: "Nhờ tài sản thừa kế từ mẹ, cuộc sống của tôi rất thoải mái, nếu chỉ dựa vào bản thân, không biết tôi phải sống như thế nào".

Về phía cha, sau khi ly hôn, suốt 16 năm cô không gặp mặt ông, cũng không liên lạc. Tình cờ một lần nhìn thấy ông, Chu Tuệ Mẫn lập tức đi theo sau cha và người phụ nữ kia. Nhìn thấy hình ảnh họ sóng đôi, lòng cô nhói đau: "Thấy cha vẫn khỏe mạnh, ngoại hình cũng không thay đổi nhiều, thù mới hận cũ cứ thế dâng trào. Đáng lý tôi phải vui mừng khi biết ông ấy sống tốt, nhưng tôi hận sự vô tình của ông đối với mẹ, mẹ bị ung thư, ông không một lần điện thoại hỏi thăm, lễ tang ông cũng không đến viếng mà nhờ người khác đến phúng điếu".

Mang trong người 'quả bom nổ chậm', Á hậu Hong Kong cay đắng vì cuộc đời chẳng giống ai
Chu Tuệ Mẫn (ngoài cùng bên trái) gia nhập làng giải trí với danh hiệu Á hậu 2 - cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 2004.

Trong quá trình chữa trị chứng trầm cảm, bác sĩ tâm lý nói phải tháo gỡ được khúc mắc trong lòng thì Chu Tuệ Mẫn mới cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, thế nên cô quyết định đi tìm cha.

Sau 16 năm gặp lại, Chu Tuệ Mẫn đã có một cậu em trai cùng cha khác mẹ kém cô mười mấy tuổi, nhưng mối quan hệ ruột thịt này không thân thiết lắm, hai cha con gặp nhau được vài lần, trong quá trình tiếp xúc đôi khi cũng xảy ra hiểu lầm. Cuối cùng, Chu Tuệ Mẫn vẫn phải chấp nhận rằng, cha cô giờ đây đã vô tâm và hời hợt hơn trước.

Hủy hôn sau nửa năm đính hôn

Thời Đại học, Chu Tuệ Mẫn quen một bạn trai người Đài Loan, cả hai đã đính hôn và bàn tính chuyện hôn sự. Nhưng khi Chu Tuệ Mẫn trở về Hong Kong tham gia cuộc thi Hoa hậu, mối quan hệ của họ đã nảy sinh vấn đề, áp luận dư luận quá lớn, bạn trai hy vọng cô rút lui khỏi làng giải trí.

Chu Tuệ Mẫn rút kinh nghiệm từ cuộc đời của mẹ cô, gặp phải người không ra gì, bản thân lại không có nghề nghiệp, đồng nghĩa không có sự đảm bảo an toàn.

Chu Tuệ Mẫn đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm cá nhân, nhưng đối phương vẫn giữ vững lập trường. Bất đồng quan điểm nên hai bên không đạt được sự đồng thuận. Miễn cưỡng không bao giờ hạnh phúc. Hai người đính hôn vào lễ Giáng sinh, nửa năm sau hôn lễ đã bị hủy.

Hủy hôn lần 2 vì bệnh tật, bạn trai bắt cá 2 tay

Sau lần đau khổ vì tình ấy, Chu Tuệ Mẫn gây bất ngờ khi tuyên bố kết hôn với bạn trai hẹn hò 3 năm - Bành Hoài An. Đám cưới đã được định ngày, nữ diễn viên lại cho biết tạm hoãn dự định kết hôn. Cũng thời điểm này, hình ảnh ngoại tình của Bành Hoài An bị công bố rộng rãi. Theo truyền thông, cặp sao đã chia tay trong êm đẹp vài tháng trước đó.

Mang trong người 'quả bom nổ chậm', Á hậu Hong Kong cay đắng vì cuộc đời chẳng giống ai
Chu Tuệ Mẫn để lộ nhẫn ở ngón áp út, đồng thời tuyên bố Bành Hoài An đã cầu hôn cô thành công.

Lý do chia tay được tiết lộ do phía gia đình Bành Hoài An lo lắng sức khỏe của Tuệ Mẫn không tốt trong tương lai. Bà ngoại cô từng qua đời vì ung thư vú. Mẹ cô ngoài 40 tuổi đã phát hiện mắc ung thư tế bào và di căn đến vùng ngực, qua đời chỉ sau 4 tháng kiểm tra sức khỏe. Ngoài bà và mẹ, dì Tuệ Mẫn cũng mất mạng vì ung thư.

"Bành Hoài An là con độc trong gia đình. Trong khi gia đình Tuệ Mẫn có đến 3 người trực hệ không sống quá 50 tuổi. Xác suất cô mắc bệnh là rất cao và gia đình Hoài An khó có thể chấp nhận điều này", nguồn tin nói.

Mang trong người 'quả bom nổ chậm', Á hậu Hong Kong cay đắng vì cuộc đời chẳng giống ai
Chu Tuệ Mẫn và bạn trai từng đến cửa hàng trang sức chọn mẫu để chuẩn bị cho hôn lễ.

Mang trên người "quả bom" có thể phát nổ bất cứ lúc nào, Chu Tuệ Mẫn đành phải chấp nhận sự thật. Trong buổi phỏng vấn vào năm 2014, Chu Tuệ Mẫn từng khẳng định muốn cắt bỏ ngực và cấy mô giống Angela Jolie nhưng vẫn chưa có cơ hội thực hiện.

Ngoài ra, việc Bành Hoài An không bỏ được thói trăng hoa cũng là một lý do khiến cặp đôi chia tay. Tháng 5/2015, anh bỏ mặc vợ sắp cưới ở nhà, khoác tay chân dài Trần Tuệ Mẫn dạo phố. Không những có cử chỉ thân mật ngay ngoài đường, anh còn chở cô gái về nhà. 

Mang trong người 'quả bom nổ chậm', Á hậu Hong Kong cay đắng vì cuộc đời chẳng giống ai
Khi được hỏi về chuyện bạn trai bắt cá hai tay, Chu Tuệ Mẫn đã không cầm được nước mắt và kiên quyết hoãn ngày cưới. 

Xôn xao khi cặp kè với bạn trai đáng tuổi cha

Trong khoảng thời gian chia tay bạn trai, chứng trầm cảm của Chu Tuệ Mẫn bộc phát, cô luôn bị ám ảnh bởi cảm giác bị cô lập, bị bỏ rơi, hoàn toàn bất lực, chỉ biết khóc lóc. Sau khoảng 2 năm, cô mới hết dằn vặt bởi chứng trầm cảm.

Hiện tại, Chu Tuệ Mẫn được cho là đang hẹn hò với giáo sư của một trường Đại học. Người đàn ông này đã ở độ tuổi trung niên. Hai người thường xuyên đi ăn uống trò chuyện vui vẻ, cử chỉ Tuệ Mẫn dành ông này rất tình cảm. 

Mang trong người 'quả bom nổ chậm', Á hậu Hong Kong cay đắng vì cuộc đời chẳng giống ai
Chu Tuệ Mẫn bị đồn đã có đối tượng mới. 

Dù không lên tiếng phủ nhận hay khẳng định nhưng Chu Tuệ Mẫn cho biết giờ đây cô không cần người đẹp trai, giàu có, chỉ cần một người tử tế, ủng hộ công việc của mình, như thế là đủ: "Nếu chọn người giàu có, nhưng người ta không cung cấp tiền bạc cho bạn thì cũng như không".


Xem thêm: Top 4 mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Hoa hậu Hong Kong

An Nhiên
Theo Khám phá