Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:11
RSS

Mang thai lần 3, Từ Hy Viên phải bỏ con vì tim thai yêu và không phát triển

Thứ hai, 07/05/2018, 21:30 (GMT+7)

Từ Hy Viên cho biết, thai nhi hơn ba tháng nhưng tim thai rất yếu và phát triển không bình thường nên gia đình đã quyết định bỏ.

Mang thai lần 3, Từ Hy Viên phải bỏ con vì tim thai yêu và không phát triển

Mang thai lần 3, Từ Hy Viên phải bỏ con vì tim thai yêu và không phát triển

Chiều 7/5, nữ diễn viên Từ Hy Viên đưa ra thông báo xác nhận cô gặp vấn đề lớn khi mang bầu lần 3. Theo đó, thai nhi hơn ba tháng nhưng tim thai rất yếu và phát triển không bình thường. Sau khi thảo luận với bác sĩ, gia đình đành chấp nhận phải bỏ em bé.

Nữ diễn viên 42 tuổi cho biết ngay khi phát hiện có em bé lần ba, các bác sĩ đã cảnh báo với gia đình về sức khỏe em bé. “Các bác sĩ luôn nói khó thấy tim thai, thai nhi phát triển quá chậm và cần quan sát chặt chẽ”.

Trong hai tháng qua, vợ chồng cô đã cầu nguyện, cố chăm sóc thai nhi. Bản thân nữ diễn viên chấp nhận hủy bỏ mọi lịch trình với hy vọng mong con ngày càng khỏe mạnh.

Nhưng kỳ tích đã không tới, vài ngày trước, các bác sĩ xác nhận “rất khó nghe thấy tim thai, phôi thai phát triển không bình thường”.

Thời gian này, nữ diễn viên đang được người thân chăm sóc. Chúng tôi đều hy vọng cô ấy sớm bình phục”, trích dẫn thông báo.

Trước đó, hôm 11/3, nữ diễn viên xác nhận mang thai lần ba ở tuổi 42. Lúc đó, thai kỳ đã ở tuần thứ 7. Cô thừa nhận việc mang thai lần 3 là ngoài kế hoạch. “Tôi đã quyết định không mang thai nữa sau khi sinh lần hai. Không ngờ ở tuổi này vẫn có thể mang bầu. Khi tới kiểm tra sức khỏe, tôi đã choáng khi nghe bác sĩ thông báo kết quả", cô chia sẻ.

Đại S (Từ Hy Viên) sinh năm 1976, là sao nữ hàng đầu tại Đài Loan. Cô nổi tiếng qua các vai diễn trong Vườn sao băng, Bong bóng mùa hè. Cô và Uông Tiểu Phi kết hôn năm 2010, đến nay họ có 2 con. Hồi tháng 10/2015, cô hạnh phúc công bố mang bầu lần 2.

Sau khi sinh con trai, Đại S thường bị động kinh. Bên cạnh đó, cô còn bị chứng mất trí nhớ tạm thời. "Tôi bị tình trạng này trong khoảng nửa tháng. Khi đi về nhà cùng chồng tôi còn hỏi tại sao lại ở đây. Vì sinh non, sức khỏe tôi sa sút trầm trọng. Có thể nói, tôi như từ cõi chết trở về", cô nhớ lại.

Xem thêm: Tăng cần vì trót có bầu lần 3, Từ Hy Viên mất luôn hợp đồng quảng cáo

Thảo Trinh
Theo Đời sống Plus/GĐVN