Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:00
RSS

Lương Xuân Trường và những câu chuyện chưa từng được tiết lộ: Làm đội trưởng từ năm 10 tuổi

Thứ bảy, 27/01/2018, 05:52 (GMT+7)

Đằng sau những đường bóng sắc lẹm trên sân cỏ, gương mặt dễ mến của chàng thủ quân đội tuyển U23 Việt Nam là nhiều câu chuyện thú vị được chính người thân tiết lộ.

Lương Xuân Trường và những câu chuyện chưa được tiết lộ thủa thiếu thờiLương Xuân Trường, chàng tiền vệ tài hoa của đội tuyển U23 Việt Nam

Bố là huấn luyện viên đầu tiên

Nhắc đến Lương Xuân Trường, không thể không nhắc đến người bố đẻ - ông Lương Bách Chiến. Có thể xem ông Chiến chính là người huấn luyện viên đầu tiên, người thổi niềm đam mê với trái bóng tròn cho chàng tiền vệ tài hoa này.

Ông Chiến có gương mặt hiền hòa, dễ gần, ở vùng đất xứ Tuyên, ông được biết đến là một cầu thủ nghiệp dư khá có tiếng. Ông Chiến kể, từ khi còn rất nhỏ, Xuân Trường đã có niềm đam mê đặc biệt đối với trái bóng tròn.

Ngay từ khi còn nhỏ, Xuân Trường đã có niềm đam mê đặc biệt với trái bóng tròn

Đối với một đứa trẻ mới chỉ 5 đến 6 tuổi bình thường việc ăn và chơi đôi cho ngoan đôi khi còn khó khăn nhưng Xuân Trường đã có thể đi bóng, dẫn bóng một cách thuần thục.

Cứ mỗi buổi chiều khi đi làm về ông Chiến đã thấy cậu con trai cầm trên tay trái bóng tròn và rủ bố ra khoảng sân trống gần nhà để đá bóng. Thế rồi bố một đầu, con một đầu, những đường bóng chuyền qua, chuyền lại cho đến khi cậu bé 6 tuổi mệt nhoài người.

Xuân Trường càng lớn, những giáo án đặc biệt do người bố nghiêm khắc đưa ra ngày càng cao, khi thì Trường phải thực hiện cả trăm đường chuyền, khi thì phải ghi đủ số bàn thắng vào lưới của bố mới được nghỉ tập.

Lương Xuân Trường nâng cao chiếc cúp trong một giải bóng đá dành cho nhi đồng tỉnh Tuyên Quang

Có lẽ chính những bài tập đó đã giúp Xuân Trường có được khả năng chuyền bóng với độ chính xác cực cao như bây giờ.

Lớn lên một chút, không còn sự kèm cặp của bố, sau mỗi giờ tan lớp, Trường lại ra sân đá bóng cùng những anh lớn hơn mình 2 đến 3 tuổi. Tuy nhỏ nhất đội hình nhưng cậu bé với đôi mắt một mí lúc nào cũng tỏ ra là người vượt trội hơn cả.

Và hình phạt dành cho đội bại trận cũng chỉ đơn giản là chui người qua háng đội thắng. Vì là người thấp bé nhất đội nên việc các anh lớn phải chui qua háng cậu là một việc chẳng dễ dàng .

Những lúc như vậy, Trường thường phải nhấc một chân lên thì các anh mới chui lọt. Cứ như thế, ở những trận đấu tiếp theo, hầu như mọi đứa trẻ trong xóm đều muốn được về đội của Trường “híp”.

Từ khi còn nhỏ, Xuân Trường đã được tập luyện dưới sự chỉ bảo của bố

Bước ngoặt cuộc đời giúp Trường tiến gần hơn với nghiệp quần đùi, áo số cũng đến một cách rất tình cờ. Hôm đó, Trường được bố đưa đi xem một trận bóng đá ở Trung tâm thể thao tỉnh Tuyên Quang.

Khi trận đấu đang diễn ra, trái bóng từ một cầu thủ lăn vào chân của Trường. Thay vì dùng tay để trả lại bóng cho các cầu thủ thi đấu, Trường dùng chân đá bóng về phía cầu thủ kia. Điều đáng ngạc nhiên là mặc dù khoảng cách khá xa nhưng cậu bé Trường khi đó trả bóng lại rất dẻo, rất chính xác.

Tài năng của Xuân Trường sau đó được HLV Hoàng Mạnh Hùng phát hiện và rèn giũa

Chứng kiến những hình ảnh đó, HLV Hoàng Mạnh Hùng (vốn là người bạn khá thân thiết với ông Chiến) đã lập tức chạy ra và đề nghị ông Chiến cho phép Trường được đi tập trong đội nhi đồng của tỉnh.

“Trường tạo cho tôi ấn tượng ngay từ lần đầu thấy em chuyền quả bóng. Khi đó, Trường mới có 8 tuổi chưa đủ độ tuổi được vào đội bóng đá nhi đồng của tỉnh nhưng tôi vẫn quyết định báo cáo cơ quan và xin đặc cách cho em vào đội tuyển”, HLV Hoàng Mạnh Hùng nhớ lại.

Không phụ sự kỳ vọng của người thầy cũng như gia đình, khi được vào trong đội nhi đồng của tỉnh, Trường đã góp phần đem về cho bóng đá thiếu nhi Tuyên Quang 2 tấm huy chương đồng, 1 huy chương bạc giải giải bóng đá thiếu niên – nhi đồng toàn quốc.

Có tố chất thủ lĩnh ngay từ nhỏ

Vẻ ngoài thư sinh, gương mặt hiền lành với đôi mắt híp là những điều rất dễ gây thiện cảm đối với những người lần đầu tiếp xúc với Xuân Trường. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài hiền lành đó, Trường lại là một cậu bé có tính cách rất mạnh mẽ.

Nhắc đến Lương Xuân Trường, các thầy cô giáo tại trường Tiểu học Ỷ La kể lại rằng mặc dù là người bé nhất lớp nhưng cứ mỗi khi cậu nói gì là các bạn đều làm theo đều răm rắp.

Chỉ cần nghe Trường hô khẩu lệnh vào lớp là những bạn khác dù đang chơi cũng phải chạy vào, ngồi ngay ngắn một chỗ, tay khoanh lên bàn chờ cô giáo đến. Học cùng lớp với Trường có một cậu bạn rất ngỗ ngược, thường xuyên bắt nạt bạn bè, đặc biệt, cậu bạn này hay bắt các bạn nhỏ tuổi hơn phải nộp đủ 1000 đồng nếu không sẽ hành hung.

Ngay từ khi còn nhỏ, Xuân Trường đã được chú ý bởi những đường chuyền với độ chính xác cao

Tuy nhiên, khi được Trường gặp và nói chuyện, cậu bạn này đã đứng ra xin lỗi trước cả lớp và hứa sẽ không bắt nạt các em ít tuổi hơn nữa.

Một câu chuyện nữa được ông Lương Bách Chiến kể lại khi Trường đang theo học tại Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai JMG cho thấy tố chất thủ lĩnh của chàng tiền vệ tài hoa này.

“Hồi đó, cùng đợt trúng tuyển vào học viện có một cậu bạn. Cậu bạn này thường xuyên nhận được sự phàn nàn của các học viên khác về thái độ, lối sống không được tốt.

Lương Xuân Trường luôn là cầu thủ quan trọng trong đội bóng đá nhi đồng của tỉnh Tuyên Quang

Thấy vậy, Trường đã gọi bạn này ra một chỗ, nhẹ nhàng khuyên bảo. Sau cuộc nói chuyện đó, người bạn này đã tích cực sửa đổi những điểm không tốt cho phù hợp với lối sống của các thành viên khác trong học viện”, ông Chiến kể lại.

Năm thứ 2 sau khi được lên tuyển nhi đồng của tỉnh Tuyên Quang, mặc dù là thành viên nhỏ tuổi nhất nhưng Trường “híp” đã được HLV Hoàng Mạnh Hùng tin tưởng cho giữ chiếc băng thủ quân.

“Trước khi quyết định cho Trường giữ băng thủ quân, tôi cũng đã suy nghĩ kỹ về việc những thành viên khác trong đội có phục không vì Trường khi ấy nhỏ tuổi nhất đội.

Nhỏ tuổi nhất đội nhưng với khả năng chơi bóng tốt, tố chất thủ lĩnh nên Lương Xuân Trường được trao chiếc băng đội trưởng tuyển nhi đồng của tỉnh Tuyên Quang

Tuy nhiên, sau một thời gian, nhờ cách chơi bóng thông minh, quan tâm đến đồng đội, đặc biệt là lối sống hòa đồng, hết mình vì tập thể của Trường nên các thành viên khác trong đội rất ủng hộ.

Trường giúp tôi rất nhiều trong việc hướng dẫn, quản lý toàn đội. Ngoài khả năng chơi bóng thì đây là một điều nữa mà tôi cũng rất ấn tượng về Trường”, HLV Hoàng Mạnh Hùng nhớ lại.

(Còn tiếp...)

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN