Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:52
RSS

Lũ lớn ào ào đổ về Kon Tum, hàng chục ngôi nhà bị nhấn chìm

Thứ bảy, 11/08/2018, 09:10 (GMT+7)

Trong mấy ngày qua, lũ lớn ào ào đổ về huyện Hdrai, Kon Tum đã nhấn chìm hàng chục ngôi nhà, người dân sống cảnh màn trời chiếu đất.

Lũ lớn ào ào đổ về Kon Tum, hàng chục ngôi nhà bị nhấn chìm
Lũ lớn ào ào đổ về Kon Tum, hàng chục ngôi nhà bị nhấn chìm. Ảnh Tri thức trực tuyến

Lũ lớn tràn về các xã biên giới Ia Dal, Ia Tơi (huyện Ia Hdrai, Kon Tum) trong 3 ngày 8 - 10/8 đã khiến hàng chục ngôi nhà bị nhấn chìm trong biển nước, hơn 100 ao cá bị tràn, nhiều ngôi làng bị ngập cao hơn 3m trong thời gian dài.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Ia Dal (huyện Ia Hdrai), thống kê ban đầu có khoảng 25 căn nhà bị ngập và 11 căn nhà trong diện di dời khẩn cấp, Dân việt đưa tin.

Ngoài ra, do lũ đến bất ngờ, nhiều nông sản, hoa màu của người dân bị nước cuốn trôi, ngập úng nặng. Khoảng 134 ao nuôi bị tràn gây thiệt hại về thủy sản cho bà con.

Lũ lớn ào ào đổ về Kon Tum, hàng chục ngôi nhà bị nhấn chìm
Mưa lũ nhấn chìm hàng chục ngôi nhà. Ảnh Dân việt.

Bên cạnh đó, dòng nước chảy xiết khiến hệ thống giao thông bị hư hỏng, dẫn đến các thôn 2, 5, 6, 7, 8, thôn la Der và thôn Chư Hem bị cô lập. Nhiều điểm bị ngập sâu hơn 1m như cầu Trường Thành, dọc đường tuần tra biên giới, thôn 4, cầu suối Trung Đoàn. Riêng xóm Bom đang ngập sâu hơn 3m.

Anh Võ Xuân Thắng (38 tuổi, ở thôn 3, xã Ia Dal) cho biết trên Thanh niên, khi lũ về, anh Thắng và một người em đang ngủ thì giật mình thức giấc, nhìn ra xung quanh nước đã vây lênh láng tứ bề đành chạy thoát thân.

Xung quanh nhà anh Thắng, rác, gỗ mục, tôn, kèo… vương vãi. Nhìn xuống dòng suối, chúng tôi chứng kiến cỏ rạp, chuối và hàng loạt cây khác bị tróc gốc nằm chỏng chơ.

Lũ lớn ào ào đổ về Kon Tum, hàng chục ngôi nhà bị nhấn chìm
Nhiều người mất trắng tài sản sau lũ. Ảnh Tri thức trực tuyến

Đợt lũ lần này đã làm sập và kéo hai xưởng mộc nhà anh Thắng xuống suối, trôi mất. Căn nhà ở thì nước dâng lên 1,5m, trôi sạch giấy tờ tùy thân, tủ lạnh, tivi và rất nhiều tài sản khác. Anh Thắng cho biết trận lũ làm anh thiệt hại khoảng 400, 500 triệu đồng.

Trung tá Hoàng Văn Điển, Đồn trưởng Đồn biên phòng Suối Cát, cho biết suốt 2 ngày qua, đơn vị đưa 20 cán bộ, chiến sĩ về các thôn, làng giúp dân.

Lũ lớn ào ào đổ về Kon Tum, hàng chục ngôi nhà bị nhấn chìm
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân sau lũ. Ảnh Thanh niên.

Ngoài việc dọn dẹp vệ sinh, nhà cửa, tìm vớt tài sản cho người dân, Đồn biên phòng còn kịp thời hỗ trợ cho người dân 25 thùng mỳ tôm, khám bệnh và phát thuốc cho người dân. 

Đài Khí tượng thủy văn Kon Tum cảnh báo huyện Ia H'Drai sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to, rủi ro thiên tai ở cấp độ 1 nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. 


Xem thêm: Những hình ảnh đau thắt lòng lũ quét ở Hà Giang​

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN