Thứ ba, 16/04/2024 | 13:00
RSS

Lời nhắn để lại trên những chiếc gương xe bị vỡ và bài học về sự tử tế

Thứ năm, 17/11/2016, 07:08 (GMT+7)

Những câu chuyện xảy ra trong thời gian gần nhau, với cách ứng xử văn minh giống nhau khi vô tình làm vỡ gương xe của người khác đã khiến nhiều người suy ngẫm.

Hàng loạt hành động tử tế trong xã hội ảo

Trong cuộc sống này, chúng ta nhiều khi không tránh khỏi những lần vô tình lơ đễnh làm rơi cái này, làm hỏng cái kia của người khác.

Có nhiều người chọn cách giả vờ "lãng quên" và "lờ đi" như thể đó không phải lỗi của mình và nhanh nhẹn bỏ đi trước khi bị phát hiện. Tuy nhiên, còn đó rất nhiều những hình ảnh đẹp tuyệt về những lời xin lỗi tử tế.

Mới đây, trên trang facebook Đ.C.D có chia sẻ lại câu chuyện mà mình gặp phải. Theo đó, người phụ nữ không may làm vỡ gương xe ô tô của người khác. Thay vì làm ngơ, người này đã viết lại lời nhắn trong tờ giấy với nội dung:

"Anh hay chị, cô hay bác, ông hay bà, cháu đi đón con đường đông, phanh không kịp, có va vào gương xe bị vỡ rồi ạ. Có gì cho cháu xin lỗi hoặc cần đền thì liên hệ. Xin chân thành xin lỗi!".

GƯƠNG XE

Tài khoản Đ.C.D chia sẻ lại câu chuyện trên trang cá nhân

Tài khoản Thu Thủy bày tỏ: “Mình gặp không ít trường hợp bỏ trốn sau khi gây thiệt hại. Người phụ nữ này rất có ý thức. Mình hy vọng xã hội ngày càng có nhiều người giống chị. Chúc chị và gia đình sức khỏe dồi dào”.

Cũng theo một câu chuyện ngắn mới được đăng tải gần đây trên mạng xã hội, chúng ta có thể thấy rằng một bạn có tên là Q. đã vô tình làm hỏng chiếc gương ô tô.

GƯƠNG XE

Lời nhắn của một bạn có tên là Q. để lại khi vô tình làm hỏng chiếc gương xe

Khi việc chờ đợi chủ nhân của chiếc xe không có kết quả, Q. đã quyết định để lại mảnh giấy ghi rõ: "Xin lỗi anh (chị). Em tập đội ngũ vô tình làm vỡ mặt gương xe anh/chị. Anh/chị vui lòng gọi 091750**** . Em xin khắc phục".

GƯƠNG XE

Cô gái bất ngờ vì nhận được chiếc gương mới

Cách đó không lâu, nữ sinh Học viện An ninh Nhân dân cũng chia sẻ hình ảnh chiếc xe SH của mình đỗ xe tại điểm xe công cộng bỗng dưng bị gãy chiếc gương và kèm theo đó là một hộp đựng chiếc gương mới.

Theo nữ sinh viên này, cô rất bất ngờ về hành động tử tế của người làm vỡ gương xe của mình.

Gần đây nhất, trên các diễn đàn rầm rộ chia sẻ hình ảnh một mẩu giấy dán vào cửa kính chiếc xe ô tô kèm nội dung: “Do vô tình cháu đâm vào gương ô tô. Cháu xin lỗi. Liên hệ với cháu qua số điện thoại…để cháu đền ạ. Do cháu không biết chủ ô tô là ai”.

gương xe

Nam sinh để lại lời nhắn trên kính xe ô tô

Theo thông tin được biết, mảnh giấy có lời xin lỗi kia là của em N.T.T., học sinh lớp 11 tại một ngôi trường ở TP.Hải Phòng. 

Đặc biệt khi được hỏi tên thì cậu học sinh lớp 11 thật thà đáp lại: "Thôi không cần đưa cháu lên báo, chuyện cũng bình thường thôi ạ". Và em không ngờ việc bình thường của em lại được mọi người tán thưởng.

Mạng xã hội không chỉ có “câu like”

Thời đại công nghệ phát triển, không ít những câu chuyện "câu like" trên mạng xã hội khiến nhiều người mất niềm tin vào cuộc sống.

Đối với những tấm hình trên, nhiều người sẽ có suy nghĩ rằng đó chỉ là trò câu like do ai đó chế ra mà thôi.

Tuy nhiên, chúng ta cũng nên tin đó là sự thật, bởi vì, có lẽ rất ít người chế mà nghĩ và tưởng tượng ra được một cử chỉ dễ thương như vậy.

Trong cuộc sống, chúng ta đã quá quen với bao nhiêu thứ khó chịu mà người này người kia gây ra nhưng chẳng bao giờ có một lời xin lỗi tử tế.

Vì thế, câu chuyện đã đem lại cho mọi người niềm tin rằng, cuộc sống quanh ta vẫn còn vô cùng những điều tốt đẹp. 

Đối với chủ nhân của những chiếc xe, cảm giác ban đầu có thể sẽ hơi bất ngờ và tức giận khi phương tiện của mình bị hư hỏng. 

Thế nhưng, khi đọc được những lời xin lỗi thể hiện cách hành xử đúng đắn, dường như họ có thể sẽ quên đi lỗi lầm đó và vui vẻ bỏ qua.

Có lẽ, việc dũng cảm nhận lỗi còn quý hơn nhiều giá trị của những chiếc gương. Khi chúng ta vô tình mắc lỗi, dù nặng hay nhẹ, cách hành xử đẹp sẽ nhận được sự tha thứ của người bị hại.

Một điều hiển nhiên rằng, từ những lời xin lỗi tử tế như thế này, chúng ta sẽ nhận ra cái tình cái nghĩa giữa những con người xa lạ, giữa cuộc sống bon chen đầy toan tính.

L.H
Theo Đời sống Plus