Thứ năm, 18/04/2024 | 21:02
RSS

Lời khai của kẻ đâm chết đồng nghiệp ở tiệc chia tay

Thứ hai, 03/12/2018, 14:04 (GMT+7)

Được sự vận động của gia đình và lực lượng công an, gã đàn ông đâm chết đồng nghiệp ở tiệc chia tay đã ra đầu thú.

Lời khai của kẻ đâm chết đồng nghiệp ở tiệc chia tay
Nguyễn Cường Quốc tại cơ quan công an. Ảnh: Người lao động

Theo Người lao động, sáng 3/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Cường Quốc (32 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra làm rõ vụ chém nhau khiến 1 người tử vong trên địa bàn. Sau khi gây án, Quốc bỏ trốn và được gia đình đưa ra đầu thú vào rạng sáng ngày 3/12.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Quốc khai nhận trước đây lái xe cho nhà xe Tuấn Anh (đường Nguyễn Văn Cừ, TP Buôn Ma Thuột) nhưng đã nghỉ gần 1 năm qua. Khoảng 17h30 chiều 1/12, nhà xe Tuấn Anh có trụ sở ở TP Buôn Ma Thuột tổ chức tiệc chia tay cho nhân viên và mời Quốc tới dự.

Trong lúc ăn nhậu, anh Nguyễn Thanh Việt (27 tuổi, ngụ huyện Ea Kar) và Quốc xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Quốc gọi cho Nguyễn Dương Minh Đức (27 tuổi) và Nguyễn Hiếu Thảo (27 tuổi) đến để đánh anh Việt.

Ít phút sau, Đức, Thảo đến cùng Quốc kiếm anh Việt để đánh. Khi thấy anh Việt từ trong nhà xe đi ra, tại đây, Quốc cầm dao cứa vào cổ anh Trần Đại Nghĩa (SN 1993, ngụ huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) và đâm 1 nhát vào bụng anh Việt. Cùng lúc, Đức và Thảo dùng gậy đánh anh Đinh Việt Trường (SN 1986, ngụ tỉnh Lâm Đồng), thông tin trên Tri thức trực tuyến.

Sau khi gây án, cả 3 lên xe tẩu thoát. Ngay sau đó, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương quá năng nên anh Việt đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Khi biết tin anh Việt đã tử vong, Quốc bắt xe xuống TP HCM để trốn. Được sự vận động của gia đình và lực lượng công an, Quốc đã bắt xe quay về Công an TP Buôn Ma Thuột đầu thú.


Xem thêm: Kẻ giết chủ quán cà phê để giật dây chuyền khai gì khi bị bắt?

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN