Thứ năm, 28/03/2024 | 19:19
RSS

Lời dạy con trai phải "thực sự đàn ông" của Facebooker Hiếu Orion hút 27.000 like

Thứ bảy, 15/04/2017, 16:15 (GMT+7)

Nên nhớ rằng: “Hiếu thảo, nó là điều ta không để mất. Nhưng chỉ hiếu thảo, mà không trở thành thằng đàn ông thì cũng bỏ đi”.

Sau khi phát sóng được 7 tập, bộ phim “Sống chung với mẹ chồng” vẫn tiếp tục là từ khóa gây sốt trên mạng và là chủ đề tranh luận rôm rả của rất nhiều người trên các diễn đàn.

Và cũng từ bộ phim này mà chuyện mẹ chồng - nàng dâu lại trở thành đề tài hot với hàng loạt các bài viết, phản ánh đủ mọi góc cạnh được các chị em chia sẻ rần rần.

Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều người quan tâm, bàn luận đến vị trí của người con trai, người chồng trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu.

Mới đây, Facebooker Trần Chí Hiếu (Hiếu Orion) đã có một bài viết rất sâu sắc về việc dạy con trai trở thành một người con hiếu thảo và thực sự đàn ông để dung hòa mối quan hệ giữa mẹ và vợ, được dân mạng đặc biệt quan tâm.

lời bố dạy con trai1

Dòng trạng thái trên Facebook của Trần Chí Hiếu hút 27.000 lượt thích

Dưới đây là trích đoạn bài viết, đã qua đôi chút chỉnh sửa:

“Ngoài kia các mẹ đang chửi mẹ chồng ghê gớm, trong đó có rất nhiều người rồi cũng sẽ trở thành mẹ chồng. Còn ở đây, bọn tớ đang dắt nhau đi dạo trong bệnh viện. Con ốm và vợ đã 3 đêm thức trắng.

Trong lúc lơ mơ mệt lả, chỉ có vợ là cho con ăn được, hỏi yêu ai nhất thì là “mẹ Trang”. Kể cả khi không ốm, tôi cũng rất vui khi thấy con trả lời "yêu mẹ nhất”.

Thế rồi, lớn lên, điều hạnh phúc nhất của tôi, ấy cũng là lúc con tìm được một người khác để yêu nhất.

Vậy đó! Tình yêu là một thứ không định hình. Nó chỉ thể hiện rằng trái tim chúng ta đang dành cho ai đó. Tuy nhiên, trái tim nó khác cái nhà vệ sinh ở chỗ nó vô hạn, vì thế chúng ta chẳng phải cân đo đong đếm việc dành chỗ cho cái máy giặt, hay cái bồn tắm...

Vậy nên, chỉ có những kẻ hồ đồ và mưu toan mới đem những thứ là tình yêu ra cân đo đong đếm, với những lý lẽ rất kỳ lạ: “mẹ chỉ có một”, “vợ có thể lấy nhiều”.

Hoặc kể cả những tư tưởng ngược lại, bắt ai đó phải yêu mình hơn yêu mẹ ruột thì tất cả đều là phi lý.

Tôi thích cái nhân vật Scarlett trong Cuốn theo chiều gió, nàng không đẹp theo cách truyền thống, cũng không yêu theo cách truyền thống.

Nàng cho tôi nhận ra một điều rằng: tình yêu nó không có thước đo, nó chỉ là ước lệ, nó chỉ là một cái tên gọi định nghĩa cho một chuỗi hành động.

Và cuộc sống luôn muốn chụp xuống đầu ta mọi quy ước định kiến của xã hội và khiến ta phải sống khác với cảm xúc bản thân.

Chúng ta đã không được quyền chọn sinh ra thế nào, nhưng chúng ta được quyền chọn con đường hạnh phúc ra sao.

Tôi sẽ dạy con: “Con hãy cứ yêu mẹ nhất. Vì cái nhất lúc này nó giúp mẹ thấy đỡ tủi thân với những nhọc nhằn khi sinh con ra. Còn khi lớn lên, con hãy là người đàn ông thực sự đàn ông.

Đó là khi con trở thành chỗ dựa của ai đó. Kể cả việc con nói với một người con gái khác con yêu họ nhất, nó cũng là cách giúp họ thấy an tâm. Nhất là khi họ đã phải bỏ ngôi nhà 20 năm sinh sống để đến một nơi hoàn toàn xa lạ, nhà mới không phải của họ, nhà cũ họ cũng không còn được về”.

Nên nhớ rằng: “Hiếu thảo, nó là điều ta không để mất. Nhưng chỉ hiếu thảo, mà không trở thành thằng đàn ông thì cũng bỏ đi”.

lời bố dạy con trai2

Trần Chí Hiếu và con trai với tên ở nhà là Mỡ

Bên cạnh đó, Facebooker Trần Chí Hiếu cũng đăng tải một bài thơ anh viết tặng con trai khi chào đời và nhận được sự yêu thích của mọi người.

“Chào mừng con yêu đến cuộc đời

Bắt đầu một chuyến đi dạo chơi

Giữa dòng đời bon chen toan tính

Ba viết tặng con có mấy lời

Chẳng cần con phải biết hy sinh

Cũng không cần giỏi nhất hành tinh

Quay bài, đối phó, con cứ việc

Miễn là không ngượng với chính mình

Ba cũng không cấm con yêu đương

Đã có gan đưa gái lên giường

Thì phải có gan đàn ông nhé!

Đeo vào tay gái nhẫn yêu thương

Trước khi làm chuyện lớn cao siêu

Phải có gia đình - nhớ một điều

Để khi cuộc sống làm con mệt

Có một nơi về - sướng bao nhiêu

Vợ con khi đã lấy con rồi

Là mong được dựa dẫm con thôi

Ba biết là con rất yêu mẹ

Nhưng nên yêu vợ - nhất cuộc đời

Yêu vợ chả phải vì vợ xinh

Vợ còn là mẹ của con mình

Là bạn đời cùng con chia sẻ

Suốt chặng đường dài - nhục lẫn vinh

Ba muốn con thực sự đàn ông

Biết sợ vợ - cho ra dáng chồng

Vợ mình "sợ đ… gì không sợ!”

Gia đình tan vỡ có vui không?

Ba mong con biết chơi ghi ta

Không phải để đi dụ đàn bà

Mà để khi con buồn lạc lối

Tiếng đàn sẽ giúp con về nhà”.

lời bố dạy con trai3

Một cảnh trong phim "Sống chung với mẹ chồng"

Ngay sau khi đăng tải, bài viết trên đã hút được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Sau vài ngày đăng tải, trạng thái trên đã nhận được 27.000 lượt thích, gần 4.000 lượt chia sẻ và gần 1.000 lượt bình luận.

Hầu hết mọi ý kiến để lại đều thể hiện sự đồng tình và lời khen ngợi: “hay và ý nghĩa lắm anh ạ, cả bài thơ lẫn bài anh viết”, “hay xuất sắc”, “quan điểm thì chẳng bình, nhưng thơ bác hay”, “tuyệt vời quá anh ơi, xúc tích từng câu từng chữ”…

L.H
Theo Đời sống Plus