Thứ tư, 24/04/2024 | 18:20
RSS

Lên chăm cháu nội, mẹ chồng nhận 7 triệu mỗi tháng vẫn mắng con dâu "sống không biết điều"

Thứ bảy, 17/03/2018, 18:45 (GMT+7)

Lam càng nín nhịn bao nhiêu thì mẹ chồng lại lấn lướt bấy nhiêu. Cái tính “ham tiền”, bòn rút tiền của mẹ chồng khiến cô không thể nào chịu đựng.

Chăm cháu nội, mẹ chồng nhận tiền mỗi tháng vẫn mắng con dâu2
Chăm cháu nội mẹ chồng nhận tiền mỗi tháng như trả lương. Ảnh minh họa

Tranh thủ một buổi trưa cuối tuần, tôi hẹn cà phê với Lam, cô bạn rất thân từ khi đại học. Ngày xưa hai đứa như hình với bóng, có chuyện gì cũng tỉ tê tâm sự với nhau, nhưng từ khi ra trường đi làm, rồi lấy chồng sinh con, đứa nào cũng bận nên ít khi có thời gian gặp nhau.

Tôi đến trước khoảng 10 phút thì Lam hớt hải đến sau. Dù là mẹ bỉm sữa, con mới được 8 tháng nhưng Lam lấy lại vóc dáng rất nhanh, cô vẫn xinh đẹp và sắc sảo như ngày nào.

Uống nhanh cốc nước, Lam phân trần với tôi lý do đến muộn: “Tao vừa ghé về qua nhà xem bà nội cho Bin ăn thế nào, stress lắm mà nhiều khi chẳng xả cùng ai”.

Và trong suốt cuộc nói chuyện, hầu như Lam chỉ xoay quanh vấn đề mẹ chồng, nào là mẹ chồng ham tiền, nào là mẹ chồng xét nét con dâu... Lam kể dồn dập như sợ tôi chen vào cướp mất lời.

Lam sinh ra trong một gia đình có điều kiện ở thành phố, bố mẹ kinh doanh nên kinh tế rất khá giả. Lúc biết Lam quyết định cưới, bạn bè ai cũng ngỡ ngàng bởi vì người yêu của Lam nhà ở quê rất bình thường, thua xa những anh chàng yêu đương trước đây.

Lam có tâm sự với tôi rằng, cô không để ý đến điều kiện gia đình, mà chủ yếu là tính cách con người. Với cô, một người chồng luôn quan tâm, yêu thương, có chí tiến thủ không để vợ con phải khổ là đủ rồi.

Và đúng như thế, chồng Lam là một người rất tuyệt vời. Sau gần 2 năm cưới, anh tự lo được nhà cửa, còn bố mẹ Lam cho chiếc xe hơi để đi lại. Thế là cuộc sống của vợ chồng son đủ đầy, hạnh phúc, khiến bạn bè ai cũng ngưỡng mộ.

Chăm cháu nội, mẹ chồng nhận tiền mỗi tháng vẫn mắng con dâuMối quan hệ mẹ chồng nàng dâu lúc nào cũng căng thẳng. Ảnh minh họa

Mẹ Lam kinh doanh bận cả ngày, không có thời gian chăm cháu nên mọi việc đều nhờ đến mẹ chồng. Lam có thừa điều kiện để thuê người giúp việc, trông con nhưng vì con còn nhỏ không yên tâm giao cho người ngoài chăm sóc nên cô đành gắng “sống chung với mẹ chồng” để bà chăm sóc cháu.

Tuy nhiên, Lam càng nín nhịn bao nhiêu thì mẹ chồng lại lấn lướt bấy nhiêu. Bà chăm cháu cẩn thận Lam không phủ nhận, thế nhưng mà cái tính “ham tiền”, bòn rút tiền của mẹ chồng khiến cô không thể nào chịu đựng.

Ngay từ khi mới lên, bà đã giao hẹn rằng khi bà đi ông ở nhà một mình không có ai chăm, lại mất đi khoản thu nhập hàng ngày bà vẫn bán mớ rau, quả cà ngoài chợ, nên vợ chồng Lam phải chu cấp cho bố chồng để ăn uống, chi tiêu. Trước đây, mỗi tháng, vợ chồng cô đều biếu bố mẹ 2 triệu, nên nghe mẹ chồng nói vậy, cô nói với chồng gửi 5 triệu để mọi việc êm ấm.

Những tưởng bà sẽ vui vẻ với 5 triệu đó vì bà lên chăm cháu nội cũng không tính toán quá nhiều. Thế nhưng, bà vẫn không hài lòng mà chỉ trích con dâu rằng: “Ai cũng nói nhà giàu, làm lương cao vậy mà chi li với bố mẹ chồng từng đồng, sống không biết điều. Tôi lên đây chăm bẵm cho cả nhà anh chị,  ra vào không có người buồn nẫu ruột chứ sung sướng gì”.

Điều này bà lại chỉ nói trước mặt một mình con dâu nên Lam nói: “Bọn con mới mua nhà nên cũng không dư giả gì. Mẹ lên chăm cháu cho con là tốt lắm rồi nên con cũng chỉ biếu thêm bố mẹ được 7 triệu thôi ạ”.

Nghe Lam nói bà lặng thinh không nói gì nhưng vẫn tỏ thái độ khó chịu. Từ hôm đó, giữa Lam và mẹ chồng cứ căng thẳng. Tưởng như vậy là xong, ai ngờ, khi vợ chồng Lam mua gì, bà cũng gợi ý mua thêm gửi về quê. Một lần, hai lần Lam cho qua nhưng đến khi mọi chuyện diễn ra như “cơm bữa”, thì cô không thể chịu đựng nổi nữa. Lam nói chuyện với chồng, chính chồng cô cũng không hiểu sao mẹ mình có thể làm thế. Chồng cô hứa sẽ nói chuyện với mẹ, nhưng không biết kết quả sẽ như thế nào đây?

Lam dừngg câu chuyện về mẹ chồng với giọng chán ngắt: “Giờ mình kệ để xem chồng xử thế nào, nếu không cũng chờ 2,3 tháng nữa Ben cứng cáp hơn là cho đi học, để bà về quê cho thoải mái”.

Xem thêm clip: Bác gái trung niên tập thể dục buổi sáng

T.N
Theo Đời sống Plus/GĐVN