Thứ năm, 25/04/2024 | 06:23
RSS

Người yêu đã tử vong, chàng trai vẫn tổ chức lễ đính hôn lãng mãn khiến nhiều người không cầm được nước mắt

Thứ sáu, 08/09/2017, 11:20 (GMT+7)

Chàng trai trao hoa và đeo nhẫn đính hôn cho bạn gái nằm trong quan tài sau khi cô không may qua đời vì tai nạn giao thông.

Quang cảnh lễ đính hôn mà chàng trai chung tình Tsai tổ chức cho người yêu đã khuất. Ảnh: Sina

Quang cảnh lễ đính hôn mà chàng trai chung tình Tsai tổ chức cho người yêu đã khuất. Ảnh: Sina

Bạn gái của Tsai họ Chen, 23 tuổi, đã chết trong một vụ tai nạn giao thông vào ngày 26/8. Chen được cho là đang mang thai 5 tháng vào thời điểm đó.

Ngày hôm đó, khi thấy Chen không về nhà sau giờ làm việc, Tsai (30 tuổi) đã tìm kiếm trên tuyến đường đi làm của cô và tìm thấy chiếc xe tay ga của Chen nằm bên lề đường. Ngay lúc đó, anh nhận được điện thoại của cảnh sát báo rằng Chen đã qua đời do chấn thương sọ não.

Tsai và Chen đã hẹn hò trong 5 năm và lên kế hoạch đính hôn sau lễ Vu Lan. Tsai nói rằng bạn gái của anh mong muốn bắt đầu xây dựng gia đình với anh. Vì vậy Tsai đã quyết định hoàn thành lời hứa kết hôn với Chen ngay cả khi cô đã chết.

Bằng tất cả tình yêu thương và sự cố gắng của bản thân, anh đã biến nhà tang lễ u ám thành lễ đường lãng mạn với tông màu hồng mà chị yêu thích nhất. Chị nằm đó, trong chiếc quan tài màu trắng lạnh lẽo, chờ anh bước tới bên mình.

Tình yêu cảm động của anh Tsau và chị Chen khiến mọi người không cầm được nước mắt. Ảnh: Sina

Ngay chính giữa lễ đường, ngoài bức di ảnh đen trắng là một tấm hình chị Chan mặc bộ váy cưới trắng tinh, miệng cười rất tươi. Trên màn hình tivi phát đi phát lại những hình ảnh hạnh phúc của cặp đôi trong suốt những năm tháng vui vẻ bên nhau.

Trong tiếng nhạc du dương, anh Tsai lặng lẽ bước đi giữa 2 hàng ghế khách mời. Anh không nén nổi những giọt nước mắt mặn đắng đang tuôn rơi trên gương mặt mình khi đến bên thi thể lạnh ngắt của chị.

Trước mặt những người thân thiết, anh Tsai đã đeo nhẫn đính hôn vào tay người vợ chưa cưới xấu số. Cảnh tượng vốn hạnh phúc là thế, vậy mà giờ đây lại trở nên bi thương biết bao!

Anh Tsai vẫn thường đăng những dòng hoài niệm về chị Chen. Ảnh: Facebook

Tất cả những người có mặt trong lễ đường đều không nén nổi xúc động khi chứng kiến cảnh tượng anh Tsai vừa khóc vừa trao nhẫn cho chị Chan. Có lẽ ai cũng cảm nhận được nỗi đau chia cắt âm dương hai ngả, họ ở gần nhau trong gang tấc mà lại xa cách cả một thế giới

Tsai cho biết anh sẽ kết hôn với Chen sau lễ đính hôn một năm. Tsai cũng đăng nhiều bài viết trên Facebook cá nhân để tưởng niệm vị hôn thê của mình sau khi cô qua đời. Một trong số đó có một bức ảnh cặp đôi ôm hôn nhau kèm dòng chữ: "Vợ yêu ơi, anh đang đợi em xuất hiện trong giấc mơ của mình".

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN