Thứ tư, 17/04/2024 | 03:02
RSS

Lấy chồng nghèo lại thiếu chí tiến thủ, mẹ trẻ quá nản vì tiền bỉm sữa cũng phải đi vay

Thứ tư, 24/01/2018, 06:41 (GMT+7)

Bà mẹ trẻ vô cùng chán nản vì lấy một người chồng vừa không có điều kiện kinh tế lại thiếu ý chí làm ăn.

Thời gian qua, chủ đề về gia cảnh của người yêu được nhiều chị em mang ra bàn luận khắp các diễn đàn mạng xã hội Nhiều người cho rằng, thời đại phát triển đi liền với đồng tiền thì nó cũng làm lung lay định nghĩa "một túp lều tranh hai quả tim vàng" trong suy nghĩ của nhiều người.

Và trên thực tế cũng có nhiều trường hợp xảy ra, khi yêu không màng đến vật chất, nhưng khi lấy nhau về, sự thiếu thốn kinh tế đã khiến cho tình yêu, hạnh phúc bị lụi tàn từ lúc nào không hay.

Mới đây, tài khoản Facebook P.L đã kể chính câu chuyện lấy chồng nghèo lại không có chí tiến thủ của mình và thu hút được sự chú ý của cư dân mạng. Nội dung của những dòng chia sẻ như sau:

“Nhiều chị em thắc mắc lấy chồng nghèo có khổ không, tiện đây em kể câu chuyện của em làm ví dụ luôn.

Lúc chồng em đưa về nhà chơi em cũng không thể tưởng tượng được sao giờ này vẫn còn cái nhà bé như thế. Lúc ý chột dạ lắm cũng phân vân có nên tiếp tục hay không.

Bố mẹ em xuống chơi nhà hắn về cũng cấm cản luôn. Vẫn đang suy nghĩ về vấn đề ấy thì hắn động viên nào là “nhà anh vậy thôi nhưng sau này nhất định anh sẽ không để vợ con anh phải khổ hay thua kém ai”.

Thế là xuôi tai lắm, gạt luôn lời khuyên của bố mẹ sang một bên còn lớn giọng nói rằng sau này khổ con tự chịu nào là chẳng ai nghèo mãi lấy nhau về làm ăn khắc có. Sắp cưới chồng em cũng thể hiện làm ăn ghê lắm, thế là ok cưới.

Vâng, cưới xong thì ôi thôi... Miệng lúc nào cũng tiền chẳng là cái gì cả, rồi nhòm xem ông bà ngoại cho vợ cái gì, của hồi môn của vk có những gì. Em giữ tiền xong phải chi tiêu cho cả nhà thì bảo em tiêu hoang rồi dành giữ. Vợ đi chợ cho 100k thừa 2k cũng đòi bằng được, cả ngày ngủ ăn xong lại ngủ chẳng giúp vợ được cái gì, rảnh cũng không suy nghĩ làm ăn chỉ đợi vợ làm được cái gì thì ăn cái đó.

Lấy chồng nghèo, mẹ trẻ nản đến mức tiền bỉm sữa cũng đi vay
Hình ảnh ngôi nhà được đăng tải kèm câu chuyện

Đến lúc vợ sắp đẻ chẳng cho được đồng nào sắm, mẹ vợ phải sắm sửa hết cho. Con đẻ ra hết sữa, hết bỉm bảo chồng mua thì chồng bảo không có tiền vợ lại phải đi vay. Ai mà dám mở mồm ra xin bố mẹ chồng trong khi họ cũng chẳng có. Lúc vợ cho con lên nhà ngoại cũng bảo xin tiền ông bà mà mua sữa.

Vâng lúc yêu màu hồng lắm, thề thốt vì nhau mà cố gắng tu chí làm ăn. Đến khi lấy nhau về tiền không có rồi sinh con, bỉm sữa, tiền này tiền nọ sinh ra cãi nhau như cơm bữa. Đây cũng coi là một thử thách trong cuộc sống vợ chồng nếu cố gắng thì sẽ khác, còn không thể cố cũng tan đàn xẻ nghé thôi.

Giờ em cũng đã li hôn, không phải chỉ vì lý do ấy nhưng nếu được chọn lại em sẽ chọn gia đình có điều kiện vì họ có nền tảng, ngay cả làm ăn cũng chẳng phải đi vay mượn đâu xa. Không phải lo cơm áo gạo tiền sẽ bớt những cái cãi vã hàng ngày thay vào đó là chăm lo cho cuộc sống, con cái sẽ được chăm sóc chu đáo hơn.

Cũng không phải ai lấy chồng nghèo cũng khổ quan trọng là người đàn ông có chí hướng hay không thôi. Còn đã không có chí lúc nào cũng suy nghĩ an phận nghèo rồi có cố cũng không được như vậy chỉ khổ cả đời”.

Ngay sau khi được đăng tải, clip trên đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng với hàng nghìn lượt thích, chia sẻ và bình luận. Hầu hết mọi người đều động viên bà mẹ trẻ vượt qua mọi chuyện để nuôi con thật tốt, gắn bó với người chồng không có kinh tế lại thiếu ý chí thì chỉ khiến cuộc sống thêm mệt mỏi.

“Lấy chồng nghèo thì không có lỗi lắm, nhưng người chồng phải có chí tiến thủ thì cuộc sống mới khá giả được, chứ như thế này thì chán lắm, bỏ đi là tốt đấy bạn”, nick name M.T viết.

Hơn nữa, câu chuyện cũng là một bài học kinh nghiệm chọn chồng cho những cô nàng đang ở độ tuổi kết hôn: “Có thể lấy chồng nghèo nhưng đừng chọn người không có chí”.

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN