Thứ năm, 25/04/2024 | 22:48
RSS

Lật xe tải chở cam, tại sao tài xế này lại khóc lóc vật vã đến vậy?

Thứ sáu, 11/11/2016, 14:59 (GMT+7)

Sự việc xảy ra vào ngày 6/11 trên một con đường ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Chiếc xe tải chở cam bị lật khiến hàng đống cam đổ ra đường, tài xế ngồi thụp xuống đường khóc nức nở.

Sau khi chiếc xe tải chở cam bị lật, người dân sinh sống gần đó đổ xô đến hiện trường vụ tai nạn nhưng không phải để hỗ trợ tài xế và cháu trai của ông, mà để vơ vét càng nhiều cam càng tốt.

Tài xế xe tải nỗ lực cứu hàng hóa của mình nhưng vô ích, anh thậm chí còn bị những người "hôi của" tấn công và hành hung. Cảnh sát cuối cùng cũng xuất hiện nhưng hàng bao tải cam đã bị lấy đi.

Bất lực đến cùng cực, tài xế ngồi thụp xuống đường khóc nức nở. Anh nói với các phóng viên rằng đây là chuyến giao hàng đường dài đầu tiên của mình, anh đã phải vận chuyển cam từ tận tỉnh Hồ Nam xa xôi.

Tài xế xe chở cam (áo sọc đỏ trắng) khóc nức nở vì bị hôi của

Tài xế xe chở cam (áo sọc đỏ trắng) khóc nức nở vì bị hôi của

Có lẽ vì là lần đầu tiên nên tài xế này không biết một "thông lệ" đã tồn tại khá lâu ở Trung Quốc Mỗi khi xảy ra sự cố khiến các loại hàng hóa như cam, lê, hạt dưa, sữa chua, cua sống, gà con và thậm chí cả bột lưu huỳnh bị đổ ra đường, người dân địa phương đều có tâm lý lấy về làm của riêng, trừ một số trường hợp ngoại lệ hy hữu, chẳng hạn như tổ ong.

Điều đáng nói là không ít người ủng hộ "thông lệ" này vì cho rằng những loại hàng hóa trên phần lớn sẽ hư hỏng sau vụ tai nạn, bởi vậy kết cục sẽ là như nhau dù người dân có "hôi của" hay không.

Trong khi đó, nhiều người phẫn nộ chỉ trích hành động đó chẳng khác nào cướp bóc trắng trợn trên mồ hôi công sức của những người lao động chân chính.

Trước đó, ở Việt Nam cũng xảy ra một vụ việc tương tự. Chiều 1 đến sáng 2/11, nhiều người trên mạng xã Facebook chia sẻ một đoạn video clip ghi lại cảnh nhiều người thản nhiên lấy hàng hóa, đồ đạc từ một chiếc xe tải bị cháy, trong khi anh tài xế khóc vì bất lực.

Tài xế xe chở cam (áo sọc đỏ trắng) khóc nức nở vì bị hôi của

Mặc cho tài xế khóc lóc, người dân vẫn hôi của như thường

Mặc dù người thanh niên được cho là tài xế kêu khóc, van xin nhưng nhiều người vẫn dùng bao tải bỏ hàng vào để mang về.

Chứng kiến sự việc, một người đàn ông nói lớn: "Đừng có lấy! Hàng đang còn nguyên, trả lại cho người ta". Tuy nhiên, nhiều người vẫn sục sạo tìm lấy hàng, một số người leo lên thùng xe lấy hàng bỏ vào bao.

Người thanh niên được cho là tài xế ngồi cạnh một phụ nữ đang lấy hàng bỏ vào bao, nói: "Chồng chị hay người thân chị mà có xe cháy, người ta làm như vậy thì chị thấy sao chị?". Dù vậy, người phụ nữ không trả lời vẫn tiếp tục nhanh tay nhặt đồ bỏ vô bao tải.

Lúc này, người thanh niên bỏ đi chỗ khác, vừa khóc nức nở vừa nói: "Các người không phải là con người". Đặc biệt, trong clip cho thấy khi nhiều người tranh nhau lấy hàng, có hai cán bộ, chiến sĩ công an đứng gần, tỏ thái độ ngăn cản nhưng những người hôi của vẫn bất chấp.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus