Thứ tư, 24/04/2024 | 06:31
RSS

Nam thanh niên HN gọi điện báo cảnh sát PCCC vì tưởng sương mù là khói

Thứ tư, 11/01/2017, 21:53 (GMT+7)

Sau khi điều một đội xe chữa cháy đến hiện trường, lực lượng cảnh sát PCCC Hà Nội xác định nam thanh niên báo cháy nhầm do tưởng sương mù là khói.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 18h30 phút tối 11/1, tại khu vực đường Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy, Hà Nội).

Thời điểm này khu vực Hà Nội đang mưa tầm tã, nhưng người dân lại bất ngờ khi nghe tiếng còi hú từ đoàn xe cứu hỏa. 

Bao-chay-nham-o-nguyen-phong-sac-ha-noi-1

Ngay sau khi xác minh thông tin, lực lượng chức năng xác định sự việc là do nam thanh niên nhầm lẫn sương mù với khói. Ảnh Trí Kiên

Được biết trước đó, một nam thanh niên đứng trước Nhà văn hóa quận Cầu Giấy thông báo tới lực lượng cảnh sát PCCC về vụ cháy trên địa bàn.

Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát PCCC số 3 đã nhanh chóng điều động đội xe chữa cháy (gồm 2 xe) cùng hàng chục chiến sĩ cảnh sát có mặt tại hiện trường để tiến hành chữa cháy.

Bao-chay-nham-o-nguyen-phong-sac-ha-noi-2

Sương mù khiến nam thanh niên lầm tưởng là cột khói. Ảnh Trí Kiên

Tuy nhiên, khi đến địa bàn nơi được báo là có đám cháy lực lượng chức năng kiểm tra không có đám cháy như thông tin đã báo. Liên lạc đến người báo tin, thanh niên này chỉ về hướng một tòa nhà nhà cao tầng phía kế bên và cho biết trước đó có khói nên đã thông báo đến lực lượng chức năng.

Bằng nghiệp vụ cơ bản, sau khi quan sát kỹ các hướng và tham khảo thông tin người dân, lực lượng chức năng cho rằng đây có thể do thời tiết nhiều sương mù. Thời điểm này, trời cũng đang chập tối nên người báo tin nhầm lẫn sương mù với khói.

Để đảm bảo không bị bỏ sót thông tin, chiến cảnh sát PCCC đã liên lạc với UBND phường và công an phường sở tại để kiểm tra. Tuy nhiên, kết quả cho thấy không phát hiện cũng như nhận được tin báo cháy nào tại khu vực trên.

Trí Kiên
Theo Đời sống Plus