Thứ năm, 28/03/2024 | 18:33
RSS

Lâm Khánh Chi quỳ van xin mẹ chồng để bảo vệ sự yên ấm của gia đình

Thứ hai, 06/08/2018, 06:44 (GMT+7)

Vì không muốn mọi chuyện trở nên căng thẳng, Khánh Chi cũng đã quỳ xuống van xin mẹ chồng để bảo vệ sự yên ấm của gia đình.

Lâm Khánh Chi quỳ xuống van xin mẹ chồng để bảo vệ sự yên ấm của gia đình

Lâm Khánh Chi quỳ xuống van xin mẹ chồng để bảo vệ sự yên ấm của gia đình

Tập 2 vừa lên sóng của Học viện mẹ chồng với chủ đề “Mâu thuẫn” vừa lên sóng trên kênh giải trí  VTV3 đã mang đến cho khán giả nhiều câu chuyện đầy cảm xúc lẫn nhiều thông điệp đáng suy ngẫm.

Ba tình huống giả định được đưa ra từ bộ ba NSND Lan Hương, Bảo Thanh và Anh Dũng: nuôi con bằng phương pháp truyền thống hay hiện đại, tàng trữ vũ khí và chiều chuộng con trai quá mức. 

Trong tình huống “Tàng trữ vũ khí”, gia đình Lâm Khánh Chi đã đem lại cho khán giả nhiều giây phút bất ngờ và thú vị. Dù “khẩu súng” là của chồng Phi Hùng giữ dùm bạn thân nhưng Khánh Chi lại nhận hết trách nhiệm về mình trước mặt mẹ chồng vì hai lý do: “Thứ nhất, mình muốn thể hiện cho mẹ chồng là mình rất yêu thương chồng mình, thứ hai mình cũng cho chồng mình biết chính vì anh giúp bạn bè anh những chuyện rất nguy hiểm mà vợ anh phải là người chịu tội thế cho anh”.

Trước đó, vì không muốn mọi chuyện trở nên căng thẳng, Khánh Chi cũng đã quỳ xuống van xin mẹ chồng để bảo vệ sự yên ấm của gia đình. Lý giải nguyên nhân của hành động này, nữ ca sĩ chia sẻ: “Chính vì Khánh Chi sống hết lòng với tình yêu nên đánh đổi cả mạng sống để làm con gái. Và vì đã chọn như vậy nên Khánh Chi nhất quyết sẽ không để chồng phải chịu chuyện một mình”. 

Đáp lại tình yêu của vợ, Phi Hùng cuối cùng cũng đứng ra nhận trách nhiệm về khẩu súng và minh oan cho vợ trước mặt mẹ ruột. Chia sẻ suy nghĩ về vợ mình, anh cho biết: “Khánh Chi là một người đặc biệt và tôi dành rất nhiều tình cảm đặc biệt cho chị ấy, tôi tin vào định mệnh và tiếng sét ái tình”

Xem thêm: Học viện mẹ chồng

Liên Khải
Theo Đời sống Plus/GĐVN