Thứ năm, 25/04/2024 | 17:22
RSS

Làm dâu 6 năm, Tết nào cũng được ngủ nướng và không phải rửa bát

Thứ ba, 20/02/2018, 06:30 (GMT+7)

Khi về quê, mẹ chồng đều vào bếp cùng Lan chứ không bao giờ để con dâu làm một mình.

Con dâu về nhà chồng ăn Tết được ngủ nướng và không phải rửa bát 2
Con dâu về nhà chồng ăn Tết thực sự thoải mái. Ảnh minh họa

Ngày Tết ở nhà chồng có lẽ là nỗi ám ảnh của nhiều nàng dâu. Những bữa cơm đầy ắp món ăn, những chồng bát đĩa đầy dầu mỡ trong thời tiết giá lạnh... có lẽ là điều khiến các chị em mong ngày trôi qua thật nhanh để được sang ngoại.

Thế nhưng, đâu đó vẫn có những nàng dâu số hưởng, được bố mẹ chồng cưng chiều, ngày Tết mà được ngủ nướng, ăn uống xong cũng không phải rửa bát. Đó chính là niềm mơ ước, khát khao của hầu hết chị em phụ nữ.

Minh Lan, 29 tuổi, là một cô chuyên viên ngân hàng với nhan sắc không nổi bật nhưng lại có duyên ngầm. Cô sinh ra trong một gia đình làm ruộng nên kinh tế cũng chỉ đủ ăn, chính vì thế, trước đây khi được đưa về ra mắt, mẹ chồng bây giờ đã không ưng cô. Bà muốn có một nàng dâu “môn đăng hậu đối” hơn.

So với chồng thì Lan thua kém về cả ngoại hình lẫn điều kiện gia đình. Nhà chồng cô cũng ở tỉnh lẻ nhưng lại ở trung tâm thành phố, bố mẹ làm công chức, có tiền lại có quyền. Thế nhưng, với sự quyết tâm của con trai, cuối cùng mẹ chồng cũng chấp nhận cho cả hai làm đám cưới.

Khi cưới xong, vợ chồng Lan mua nhà ở riêng ngoài Hà Nội để tiện cho công việc. Mặc dù không ở cùng nhưng Lan luôn quan tâm đến bố mẹ chồng. Thời gian đầu dù cho bà khó tính và lạnh lùng với con dâu nhưng Lan quyết tâm dùng tình cảm và những đức tính đẹp của mình để chinh phục mẹ chồng, để bà hiểu rằng con trai mình đã không chọn sai người.

Dù công việc bận rộn nhưng Lan thường xuyên gọi điện về hỏi thăm sức khỏe nói chuyện với bố mẹ chồng. Cứ  khoảng 2-3 tuần cô lại sắp xếp công việc rủ chồng về thăm ông bà, để mọi người trong gia đình có điều kiện hiểu nhau hơn.

Con dâu về nhà chồng ăn Tết được ngủ nướng và không phải rửa bát
Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt đẹp khiến bữa cơm gia đình thêm đầm ấm. Ảnh minh họa

Đặc biệt là sau một lần mẹ chồng ốm, Lan đã xin nghỉ phép về chăm bà một cách tận tình, chu đáo. Mẹ chồng cảm động trước tình cảm chân thành của con dâu và nhận thây rằng Lan là một cô gái tốt, khéo léo chăm lo cho gia đình. Từ đó trở đi, bà quý con dâu vô cùng, đến mức chồng cô cũng phải ghen tỵ vì lúc nào hai người cũng bênh nhau chằm chặp.

Tết đầu tiên thì cô vừa sinh con trai đầu lòng được hơn 1 tháng vì thế mà cô không phải lo một việc gì trong nhà, mặt khác lại còn được mẹ chồng chăm lo cho từng miếng ăn, giấc ngủ cho hai mẹ con.

Những năm sau đó đến bây giờ, Lan lúc nào cũng trong tình cảnh hết sinh con lại con nhỏ nên Tết về cô hầu như không phải làm việc gì nhiều. Con trai lớn 5 tuổi thì có thể để cho chồng tắm giặt và cho ăn uống nhưng bé gái hơn 1 tuổi chỉ quấn mẹ khiến Lan rất vướng bận.

Tết năm nay cũng vậy, khi vợ chồng con cái về quê thì mẹ chồng đã sắm sửa xong đâu đấy. Đến bữa ăn thì hai mẹ con vào bếp nấu cùng, chứ bà cũng không để cho con dâu làm một mình.

Đến bữa ăn xong thì con gái lại vào giờ ngủ nên lúc nào mẹ chồng cũng bắt Lan lên phòng và bà lại dọn dẹp hết mọi việc. Lan luôn nhắc mẹ chồng để cô dọn sau nhưng bà toàn gạt đi và làm hết cho con dâu.

Thương con dâu chăm con nhỏ nhiều đêm ngủ không ngon giấc, đến sáng mẹ chồng cũng không bao giờ gọi Lan dậy sớm. Mọi đồ ăn hầu như đã chuẩn bị sẵn nên buổi sáng bà chỉ hâm nóng lại và sắp ra mâm.

Có hôm con gái nhỏ quấy đêm, gần sáng Lan mới thiếp đi đến hơn 8h sáng mới tỉnh dậy. Khi cô vội vàng chạy xuống xin lỗi thì mẹ chồng nói: “Mệt thì cứ ngủ đi con, cả năm đi làm vất vả rồi có mấy ngày Tết cứ ngủ thoải mái, không phải ngại bố mẹ”. Khi nghe những lời nói đó Lan cảm động vô cùng, cô hạnh phúc thực sự khi có một người mẹ chồng tâm lý đến vậy!

T.N
Theo Đời sống Plus/GĐVN