Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:07
RSS

Trước Châu Việt Cường từng xảy ra nhiều vụ án giết người ghê rợn vì 'phê' ma túy

Thứ ba, 06/03/2018, 09:45 (GMT+7)

Trước khi vụ Châu Việt Cường liên quan đến cái chết của cô gái 20 tuổi, đã có nhiều trường hợp xảy ra án mạng, ngộ sát vì phê ma túy đá.

Trước Châu Việt Cường, từng có vụ làm chết người do phê ma túy đá
Châu Việt Cường phê ma túy đá liên quan đến vụ án thiếu nữ 20 tuổi tử vong. Ảnh Internet.

Phê ma túy, nhét tỏi vào mồm khiến cô gái 20 tuổi tử vong

Ngày 6/3 theo báo Thanh niên, Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Ba Đình đã có báo cáo kết quả lên Công an TP Hà Nội về vụ vô ý làm chết người tại phường Cống Vị liên quan đến Nguyễn Việt Cường.

Theo báo cáo này, Nguyễn Việt Cường, nghệ danh ca sĩ Châu Việt Cường, 40 tuổi, trú tại một chung cư trên đường Nguyễn Ngọc Vũ, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Qua điều tra ban đầu xác định, khoảng 3h 30 phút ngày 5/3, nhóm ca sĩ Châu Việt Cường, Nam Khang (tức Đoàn Quý Nguyên, 35 tuổi, quê ở Thừa Thiên - Huế) rủ Trần Mỹ Huyền (20 tuổi) và Phượng Anh (hiện chưa xác định được nhân thân) đến nhà Phạm Đức Thế (30 tuổi) ở một khu chung cư trên đường Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội, để sử dụng ma túy.

Sau khi sử dụng ma túy tổng hợp ketamin, đến 8 giờ sáng cùng ngày, do bị phê ma túy, Cường nghĩ Trần Mỹ Huyền bị ma nhập nên xuống chợ dưới nhà mua tỏi lên, dùng tay ghì cổ và nhét tỏi vào mồm Trần Mỹ Huyền để trừ ma, làm Huyền tử vong.

Qua pháp y xác định, trong mồm của nạn nhân có 33 nhánh tỏi gây tắc phế quản, tắc đường hô hấp, gây tử vong. Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Ba Đình đang phối hợp với phòng PC45 - Công an TP Hà Nội bắt giữ Nguyễn Việt Cường và triệu tập những người liên quan để làm rõ nội dung.

Giết người chặt xác phi tang vì phê ma túy đá

Trước Châu Việt Cường, từng có vụ làm chết người do phê ma túy đá

Đặng Văn Tuấn vẫn còn lơ ngơ trong cơn phê ma túy khi bị công an bắt - Ảnh: tư liệu Tuổi Trẻ​

Sáng sớm ngày 1/10/2015, người dân tại đường Võ Văn Kiệt, quận 1 đã bàng hoàng phát hiện xác chết nữ giới bị chặt thành nhiều khúc bỏ trong bao tải vứt bên vệ đường.

Kết quả điều tra sau đó nhanh chóng xác định hung thủ gây ra án mạng kinh hoàng này là Đặng Văn Tuấn (SN 1971 ngụ đường Trần Đình Xu, P.Cầu Kho, quận 1), theo báo Tuổi trẻ.

Nạn nhân là bà Bùi Thị Hạnh (SN 1975 người sống chung nhà với Tuấn). Theo thông tin ban đầu thì bà Hạnh chung sống như vợ chồng với em trai của Tuấn (là ông Đặng Văn Thành).

Được biết sau khi mãn hạn tù, Tuấn về sống chung nhà với em trai mình và mau chóng thân thiết, rồi có quan hệ tình cảm với Hạnh. Cả hai từng nhiều lần mua hàng đá về sử dụng ngay tại nhà.

Khoảng 15h ngày 28/9/2015, trong cơn phê ma túy đá, Tuấn và Hạnh cãi vã. Lời qua tiếng lại, Tuấn tức giận khóa chặt cửa rồi điên cuồng dùng cây đánh nhiều cái vào đầu Hạnh rồi siết cổ người phụ nữ này đến khi nạn nhân bất động mới dừng tay.

Gây án xong, Tuấn để thi thể bà Hạnh ngay tại nhà và tiếp tục đắm chìm vào cơn say ma túy. Đến hai ngày sau, thấy thi thể bắt đầu phân hủy thì Tuấn nghĩ đến chuyện phân xác để phi tang nên kéo thi thể bà Hạnh vào nhà vệ sinh rồi tự tay cắt thi thể nạn nhân thành nhiều phần bỏ vào hai bao tải.

Rạng sáng 1/10/2015, Tuấn đem các bao tải vứt bên hẻm 592 đường Võ Văn Kiệt. Riêng phần đầu, Tuấn đem chôn tại bãi đất dưới chân cầu Lò Gốm, P.10, quận 6.

Khi công an tìm đến nhà, Tuấn còn chốt cửa, cố thủ và cắt tay định tự tử. Khi bị bắt, Tuấn nhận mình là hung thủ giết bà Hạnh vì ảo giác khi dùng ma túy đá. 

Phê ma túy đâm chết bạn gái vì tưởng... yêu tinh

Trước Châu Việt Cường, từng có vụ làm chết người do phê ma túy đá
Nguyễn Hữu Chính tại cơ quan điều tra. Ảnh: Phụ nữ online​

Cách đây 5 năm, vào cuối tháng 12/2013 một cô gái cũng từng bị sát hại khi bạn trai chị này đang trong cơn ngáo đá. Ngày 17/12/2013 Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Chính (34 tuổi, trú xã Bình Kiều, Khoái Châu, Hưng Yên) để điều tra làm rõ tội giết người, Vietnamnet đưa tin.

Nạn nhân được xác định là chị Đường Thị H. (28 tuổi, quê Chiêm Hóa, Tuyên Quang, bạn gái Chính)

Vụ việc được phát hiện vào sáng 14/12/2013, khi anh Nguyễn Văn Dinh, người trông coi căn biệt thự trong ngõ 68, phường Ngọc Thụy đi kiểm tra và phát hiện thi thể một cô gái lạ trên giường trong trạng thái gần như lõa thể, trên người có nhiều vết chém, máu vương khắp giường, ngón tay, chân bị cứa đứt.

Mở cửa tiếp nhà vệ sinh, anh Dinh thấy Chính đang ngồi thất thần phía trong. Căn biệt thự này được Chính thuê lại từ tháng 4/2013). Lực lượng công an ngay sau đó có mặt tại hiện trường, kịp khống chế nghi can Nguyễn Hữu Chính khi hắn đang định chạy trốn.

Sau hơn 1 ngày bị bắt, Chính vẫn chưa hết cơn "ngáo đá". Khi bị yêu cầu viết bản tường trình, Chính kêu không viết được, liên tục nôn khan và kêu mệt. Trả lời các câu hỏi của điều tra viên, Chính thừa nhận hành vi dã man của mình. Y khai do dùng ma túy tổng hợp nên bị ảo giác.

"Tôi có cảm nhận H. như một con yêu tinh. Tay của cô ấy phát ra điện…Rồi khi tôi hôn cô ấy, tôi thấy lưỡi của cô ấy đỏ, dài như một con rắn, chui cả vào bụng tôi. Tôi biết giết người là sai nhưng nếu tôi không giết cô ấy thì cô ấy cũng giết tôi”, Nguyễn Hữu Chính khai.

Sợ hãi, chính đã dùng móc áo bằng sắt và dao nhọn sát hại bạn tình cho đến khi nạn nhân nằm bất động. Tiếp đó, Chính dùng một chiếc ghế gỗ ném vào người H. rồi chui vào nhà vệ sinh ngủ qua đêm. Sáng hôm sau thì bị anh Dinh phát hiện.


Xem thêm: Rùng mình khi người vợ thực nghiệm hiện trường sát hại chồng.​

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN