Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:50
RSS

Kinh hoàng bảo mẫu đày đọa trẻ mầm non tại trường tư thục

Chủ nhật, 26/11/2017, 19:58 (GMT+7)

Đập khăn vải, đập cả bình nhựa lên mặt, đấm vào lưng, đạp vào người, vụt dép, đánh vào chân, thậm chí dùng cả dao khiến trẻ học tập trong nước mắt sợ hãi... là những hình ảnh ghi tại một cơ sở mầm non tư thục ở TP HCM.

Bảo mẫu đày đọa trẻ mầm non tại trường tư thục Mầm Xanh tại TP HCM
Bảo mẫu đày đọa trẻ mầm non tại trường tư thục Mầm Xanh tại TP HCM. Ảnh Cắt từ clip

Cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh trên đường HT5, phường Hiệp Thành, quận 12 TP HCM giao động từ 30 -40 trẻ, các bé tầm 2 tuổi đến 5 tuổi. Người quản lý nơi đây là bà Phạm Thị Mỹ Linh (khoảng 40 tuổi, quê Lâm Đồng), hai “bảo mẫu” là Quỳnh và Đào đều hơn 20 tuổi. Đa phần phụ huynh gửi trẻ đều là những công nhân làm việc tại công ty quanh khu vực.

Thông thường chi phí phụ huynh đóng cho học sinh là 1.250.000đ/bé. Sau cảnh đưa đón niềm nở với hụ huynh là đủ cảnh đầy đọa trẻ của Quỳnh, Đào và bà Linh. Vào một buổi sáng, bé trai này vừa đến lớp thì bà Linh đánh nhiều cái bắt bé phải lễ phép với mình, bé chỉ biết khóc và nức nở khoanh tay chào.

Môt bé gái ngồi tại nền nhà thì bà Linh bất ngờ cầm bình nhựa đập tới tấp vào vai, vào đầu bé gái mặc cho nhân viên can ngăn.

Kinh hoàng bảo mẫu đày đọa trẻ mầm non tại trường tư thục

Dường như chẳng cần lý do, bà Linh có thể mạnh tay vào các bé dù bất cứ lúc nào, chiều cùng ngày bà Linh bất ngờ đạp một bé trai rồi đánh liên tiếp vào nhiều bé, lên đầu, vào mặt. Các em nhỏ bị đòn, nhiều trẻ không thể kháng cự chỉ biết mếu máo khóc.

Quỳnh và Đào, hai “bảo mẫu” ở đây cầm nhiều vật dụng để đánh bé như: Dép, cây, vá múc canh, thìa ống nhôm, lược, chổi, cây lau nhà… Trong giờ ăn các bé liên tiếp bị đánh và dọa, thậm chí “bảo mẫu” này giơ chân đạp vào đầu bé. Còn bà Linh sẵn cầm vá múc canh đánh vào bụng bé gái, cầm nắp vung đánh, đẩy mạnh đầu bé trai vô tường, thậm chí cầm cây nhôm ném khi các bé đang ăn.

Bữa sáng những bài hát thiếu nhi nơi đây đang bât lên khi cho các bé ăn chẳng có cách nào tốt hơn ngoài đánh. Vừa đến lớp vào buổi sáng, tưởng chừng đã học được những điều hay lẽ phải thì bé trai gần 5 tuổi này lại bị bà Linh dọa nạt. Mặc dù trẻ kêu la nhưng bà này vẫn liên tục đập chân bé xuống ghế đá.

Tại khu tắm rửa, không thể hiểu nổi sao bà Linh có thể mạnh tay với hai bé gái chưa đầy 2 tuổi này. Trong giờ nghỉ trưa một bé gá và bé trai chưa đầy 2 tuổi thường xuyên bị bà Linh dọa, đánh, đạp vào người cũng như sách cổ, đạp mạnh xuống nền nhà.

Ngày đầu tiên được đưa đến lớp học của bà Linh, bé trai này đã bị bà này dậy dỗ bằng cách vụt liên tiếp khăn vải vào đầu. Đủ loại vật dụng, các bảo mẫu ở đây đều có thể sử dụng để đánh và dọa trẻ, thậm chí dùng dao để dọa trong lớp học hay cả giờ ăn như thế này.

“Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo khi đến trường cô giáo như mẹ hiền”, lời ca, tiếng hát có lẽ quá quen thuộc với trẻ thế nhưng những gì diễn ra ở đây thì hoàn toàn khác biệt. Thay vì nâng niu trẻ em như những búp non trên cành như những mầm xanh của tương lai thì “bảo mẫu” Quỳnh, Đào và bà Linh nơi lớp học tư thục này lại chọn cách đầy đọa.

TVO
Theo Tuổi Trẻ