Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:53
RSS

Kinh dị shipper khạc nhổ vào pizza, tiểu vào hộp canh của khách

Thứ ba, 09/10/2018, 15:00 (GMT+7)

Một shipper bị buộc tội gây nguy hiểm cho mạng sống của người khác khi khạc nhổ vào pizza của khách. Thậm chí có người còn tiểu vào hộp canh của khách.

 Khạc nhổ vào pizza của khách, shipper đối mặt 15 năm tù
 Khạc nhổ vào pizza của khách, shipper đối mặt 15 năm tù 

The Sun đưa tin ngày 8/10, Burak S, nhân viên giao hàng 18 tuổi ở thành phố Eskisehir, Thổ Nhĩ Kỳ bị sa thải và bắt giữ sau khi khách hàng Huseyin Alyuz tố cáo anh này có hành động khạc nhổ vào hộp pizza do ông đặt mua.

Trước đó, camera an ninh ở khu căn hộ của ông Alyuz ghi lại được hình ảnh Burak mở hộp bánh pizza bên hông tòa nhà và ghé sát vào hộp bánh khi lấy điện thoại ra chụp ảnh. Burak sau đó mang bánh đến căn hộ trên tầng 5 của ông Alyuz. Cháu trai đồng thời là hàng xóm của ông Alyuz, Cagatay Ehe, đã xem được video trên và báo với chú của mình. Ông Alyuz sau đó báo cảnh sát và công ty bánh pizza.

Theo luật của Thổ Nhĩ Kỳ, Burak có thể bị buộc tội "gây nguy hiểm cho mạng sống của người khác bằng cách bỏ chất độc hoặc làm hỏng thức ăn" và có thể bị xử từ hai đến 15 năm tù giam.

Tuy nhiên, tại tòa, Burak khai không nhổ vào pizza mà chỉ mở hộp để kiểm tra xem đồ ăn của khách có bị hư hỏng hay không do trước đó anh này gặp tai nạn trên đường.

"Tôi nghe kể khách đặt pizza đã mắng chửi đồng nghiệp của tôi - Aylin. Tôi nghĩ ông ta là một khách hàng có vấn đề. Tôi mở hộp chỉ để kiểm tra xem pizza còn nguyên vẹn không và chụp một bức ảnh bằng điện thoại di động để gửi cho Aylin. Tôi hoàn toàn không khạc nhổ khi mở hộp", Burak nói.

Trong khi đó, Alyuz trình bày tại tòa: "Tôi gọi cho cửa hàng để đặt một chiếc bánh pizza. Đó là cuộc điện thoại 2 phút, tôi không hề chửi mắng ai cả. Nghi phạm đưa pizza cho tôi. Tôi mở hộp và ăn hai lát. Nhưng Cagatay Efe gửi cho tôi một tin nhắn bảo 'không ăn pizza'. Tôi gọi cho Cagatay thì cậu ấy nói rằng chàng trai giao hàng đã nhổ vào pizza. Khi kiểm tra camera an ninh, tôi nhận ra nghi phạm đúng là đã làm vậy".

Hiện tòa án hình sự Thổ Nhĩ Kỳ hoãn vụ án đến tháng 2 năm sau để chờ chuyên gia pháp y đánh giá nguy cơ ông Alyuz mắc bệnh từ miếng pizza.

Tại Trung Quốc đã xảy ra rất nhiều vụ việc gây xôn xao dư luận bắt nguồn từ những người làm shipper.

Vào ngày Lễ Tình yêu của người Trung Quốc (hay còn gọi là ngày Thất Tịch, tức ngày 7/7 âm lịch - 28/8 dương lịch), chị Đàm, ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc muốn dành cho người chồng bất ngờ phải tăng ca đến tối muộn của mình một món quà nhỏ nên đã xắn tay vào bếp làm món canh đậu đỏ đầy yêu thương rồi thuê shipper mang tới công ty cho anh với giá 52 tệ (tương đương 182 nghìn đồng).

Thế nhưng, lúc anh Đàm nhận được "món quà tình yêu" của vợ từ tay shipper lại phát hiện ra trong cặp lồng giữ nhiệt tỏa ra một mùi hương cực kỳ khó chịu giống hệt mùi nước tiểu.

Khi liên hệ với shipper, anh Đàm đã được phen rụng rời vì lời thú tội của người đàn ông này. Thì ra, trên đường vận chuyển, shipper đã lén mở cặp lồng đựng canh ra rồi... ăn vụng một chút. Sau đó, thấy hộp đựng bị vơi hẳn, anh ta bèn cho thêm một chút nước tiểu vào.

Shipper đã xin lỗi anh Đàm vì hành động "trong lúc đầu óc không minh mẫn" của mình. Phía công ty vận chuyển cũng tỏ ra hết sức hoang mang trước tình huống có một không hai này.

Họ cho biết đã lập tức sa thải shipper ăn vụng đồ của khách và đưa ra lời đề nghị bồi thường cho vợ chồng anh Đàm số tiền 500 tệ (tương đương 1,7 triệu đồng).

Tuy nhiên, anh Đàm không đồng tình với cách giải quyết của công ty vận chuyển nên đã báo cảnh sát để nhờ pháp luật can thiệp.


Xem thêm: Người giao hàng bị bắt quả tang có hành động xấu xí với đồ ăn của khách

Trương Dương
Theo Đời sống Plus/GĐVN