Thứ năm, 18/04/2024 | 15:23
RSS

Không thể ngờ có bậc cha mẹ lại đổ nước sôi vào háng con trai rồi bỏ mặc ở bệnh viện

Thứ hai, 09/01/2017, 07:00 (GMT+7)

Cảnh sát Thái Lan đang truy tìm hai người tự xưng là cha mẹ của bé trai 5 tuổi bị bỏng khắp háng và bụng bị bỏ lại ở bệnh viện.

Các bác sĩ tại bệnh viện Pathum Thani, miền trung Thái Lan kinh hoành khi nhìn thấy thân thể của bé trai này bao phủ bởi vết bầm tím và bỏng ở bộ phận sinh dục, bụng.

Cậu bé đáng thương khai với bác sĩ rằng chính cha mẹ em đã đánh và đổ nước sôi vào người. Phát ngôn viên của bệnh viện Pathum Thani cho biết: "Bé trai đang được điều trị và tình hình đã tốt hơn nhiều.

Cậu bé đáng thương đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Mirror

Bên cạnh đó, cảnh sát và nhân viên công tác xã hội đang cố gắng tìm kiếm cha mẹ em. Chúng tôi không biết ai là người đưa bé vào bệnh viện. Dù là ai đi chăng nữa cũng quá tàn nhẫn với một đứa trẻ".

Hiện cảnh sát Thái Lan đang tiến hành truy lùng cha và mẹ của cậu bé. Tuy nhiên khi cảnh sát và các nhân viên xã hội tới nơi ở của cặp đôi này thì căn nhà đã không còn ai sống nữa. Theo những người hàng xóm, hai vợ chồng đều đã bỏ đi làm xa tại Uttaradit, cách nhà của họ 290 km.

Cậu bé cho biết chính bố mẹ em là người đổ nước sôi vào em. Ảnh: Mirror

Mặc dù vậy, cảnh sát nghi vấn rằng người đưa cậu bé đến bệnh viện có thể không phải cha mẹ ruột và vẫn đang nhanh chóng tiến hành tìm kiếm tung tích hai người này.

Một viên cảnh sát tại Thunyaburi cho biết: "Cháu bé phải chịu nhiều tổn thương nặng nề. Tuy nhiên, cậu bé rất mạnh mẽ. Những kẻ gây ra việc này phải bị bắt và chịu trách nhiệm". 

Viên cảnh sát này cũng nói rằng, cậu bé sẽ tiếp tục được điều trị trong bệnh viện trong vòng 1, 2 tuần rồi được chuyển tới chăm sóc tại trại trẻ.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus